Đời thường của Sebastian Vettel: Ông “vua” của sự giản đơn

23/03/2013 14:34 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như Lewis Hamilton chu du thế giới trên chiếc chuyên cơ riêng trị giá 20 triệu bảng thì Sebastian Vettel có vẻ thích đi dạo ở các cửa hàng gần nhà bằng chiếc xe màu trắng sữa mà nhìn thoáng qua người ta cứ nghĩ là taxi bình dân.

Đời sống thể thao của Sebastian Vettel có thể nói chứa đựng tất cả những gì mà người ta có thể thu thập để làm nên một bộ phim bom tấn của Hollywood. Nhưng khi rời vô lăng, tay đua người Đức tự ví mình giống như một nhân vật nhỏ bé trong Little Britain, chương trình mà anh yêu thích.



Vettel và chiếc xe anh thường sử dụng (ảnh nhỏ)

Nhà vô địch xài hàng second-hand

Vettel là tay đua trẻ nhất từng 3 lần liên tiếp vô địch thế giới. Nhưng sau 3 năm kể từ lần đầu tiên đăng quang, chàng trai đến từ Heppenheim vẫn vậy, không bao giờ để sự nổi tiếng lấn át đi mọi thứ. Với anh, gia đình, bạn bè quan trọng hơn danh tiếng của mình.

Khác với phần còn lại của thế giới, hàng xóm vẫn gọi Vettel là “con trai của ông thợ mộc” mỗi khi gặp anh ngoài đường. Vettel luôn đáp lại bằng nụ cười dễ mến có chứa đựng niềm tự hào khi có người bố đã tạo niềm cảm hứng cho sự nghiệp của anh bằng một chiếc xe kart.

Nay, khi đã là nhà vô địch thế giới, loại xe Vettel dùng để thi đấu là Infiniti. Nhưng ngoài đời thường, chiếc xe mà Vettel sử dụng chắc hẳn khiến không ít người bất ngờ, một chiếc Volkswagen.

“Tôi rất thích nó. Tôi không chắc mình có thể kể nhiều về nó nhưng đó là chiếc Volkswagen trông giống như xe bus. Nó giống xe của người vận chuyển đồ đạc, không quá cũ và dễ sử dụng. Có nó, tôi sẽ dễ dàng để được nhiều đồ dùng phía sau” – Vettel kể. Sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết Vettel mua nó vào năm 2007 trong hiệu xe cũ với giá chỉ 25.000 bảng.

Vettel có vẻ chả giống gì với một tay đua F1 thành danh và giàu có. Đơn cử những đồng nghiệp của anh như Hamilton hay Jenson Button đều chọn nơi sinh sống là Monaco trong những dinh thự trông giống như lâu đài. Vettel thì khác, anh chọn ngôi làng Ellighausen ở Thụy Sĩ làm nơi lưu trú vì hai lý do, nó yên tĩnh và gần với biên giới Đức, quê nhà của anh.

“Cuộc sống của tôi rất đơn giản, khác với sự sôi động, ồn ào của tiếng động cơ gầm rú. Ở đây yên tĩnh và số lượng bò còn đông hơn người dân” - Vettel tạo cho mình cuộc sống giống như tính cách và sở thích của anh.

Chẳng cần phải “điên” trên phố

Tuần qua, Vettel tham dự Malaysian Grand Prix và mong muốn của anh là sau mỗi giải đấu sẽ được trở về nơi bình yên chứ không xa hoa, nhộn nhịp như các bến cảng ở Monaco. “Tôi tự coi mình là một VĐV thể thao, không phải là ngôi sao”.

Điều khác biệt nữa của Vettel là anh không có bạn bè trên mạng xã hội Twitter. Bởi ưu tiên hàng đầu là sự riêng tư nên Twitter chẳng hề hấp dẫn với tay đua người Đức.

Vettel cũng không có trợ lý, stylist hay bất cứ ai giúp đỡ anh sắp xếp cuộc sống giữa lịch trình thi đấu chật kín. “Tôi tự mình đến cửa hàng, mua những thứ cần thiết. Tôi tự làm việc nhà là chủ yếu, phải bận lắm tôi mới nhờ người giúp mình”.

Những khi rảnh rỗi, Vettel rủ bạn bè tới xem những trận cầu của đội bóng anh yêu thích, Eintracht Frankfurt. Đi với bạn, Vettel luôn muốn họ cầm lái bởi anh chúa ghét tắc đường và luôn cố tìm những đường tắt để thoát ra khỏi đó. Để làm thế thì phải leo xe lên những làn đường khác và như thế sẽ phạm luật.

“Mọi người cứ nghĩ hoặc mong chờ tôi “điên” trên đường nhưng tôi luôn tuân theo giới hạn tốc độ. Trên đường phố, chẳng phải lúc nào bạn cũng có thể tăng tốc và cũng chẳng cần những chiếc xe cỡ lớn”- Vettel chia sẻ.

Khánh Chi




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm