Chút lạ lẫm với Phạm Thu Hà

17/09/2013 14:42 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Single Và cơn mưa tới là sản phẩm thứ hai thuộc dự án Bốn mùa được phát hành online trong năm 2013 của ca sĩ Phạm Thu Hà.

Rời bỏ chất điện tử của album Classic meets chillout và single Bài hát ru cho anh, Hà đến với không gian mộc mạc, có nhiều đất để khoe giọng với phong cách nhạc acoustic. Ngoài Mùa Hạ còn đâu được để lại cho lần sau vì chưa vừa ý với bản thu âm, cô để single gồm ba bài hát: Cho đời chút ơn, Và cơn mưa tới Ru anh.



Phần hòa âm của Thanh Phương hơi cũ, không khác nhiều so với những đĩa nhạc anh đã làm cho Hiền Thục, Trọng Tấn, Phương Anh, Phương Linh… trước đây. Điểm độc đáo ở sản phẩm này nằm ở cách xử lý kỹ thuật của Phạm Thu Hà. Chùm ca khúc trên được Hà xử lý khá lạ lẫm so với phong cách bán cổ điển quen thuộc, cô hát thấp hơn tone bình thường, nhẹ nhàng và rất tình cảm.

Phần classical có chăng chỉ còn phảng phất ở cách hát vocalise (hát không lời, cần phải có một kỹ thuật thanh nhạc nhất định) ở phần mở bài hay gian tấu cho từng ca khúc, đây cũng là điểm sáng ấn tượng trong cách xử lý bài của cô trong sản phẩm lần này

 Cho đời chút ơn được “băm nhỏ” ra để chèn vào những đoạn vocalise được viết riêng như một cách làm mới ca khúc đã quá đỗi quen thuộc của Trịnh Công Sơn. Ở Và cơn mưa tới, cô hát chậm hơn so với bản gốc, nhấn nhá, pha một chút blues lả lơi hơn.Với Ru anh, một sáng tác ít người biết của nữ nhạc sĩ Kim Ngọc được cô “khai quật” lại, Hà hát không mềm mại như tam ca 3A nhưng nghe khắc khoải và thánh thót hơn.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm