Phạm Thành Lương: Càng thành công, càng khó ra đi

05/03/2009 10:58 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Chiến thắng trước Ninh Bình cuối tuần qua của HNACB gọi tên Thành Lương. Lương đi bóng bên cánh trái và “xỏ mũi” người kèm anh là hậu vệ cánh Hoàng Phương, mang về quả penalty. Phải thực hiện tới 2 lần (lần đầu sút ăn, trọng tài bắt đá lại vì lỗi cầu thủ di chuyển vào vòng 16m50), nhưng Lương vẫn đánh bại thủ môn Đinh Hoàng La (tức Mykola cao kều).

Trước đấy, Thành Lương cũng đã ghi 1 bàn thắng khác cho HNACB vào lưới HPHN để giữ lại 1 điểm.

Nghĩa là những niềm vui HNACB được tận hưởng ở mùa giải này vẫn đến từ Lương, hệt như mùa 2008. Và người ban cho bầu Kiên những nụ cười cũng vẫn là Lương, chứ không phải ai khác. Bảo Lương là báu vật của ông chủ đội bóng đồng thời là triệu phú tiền đô này xem ra không ngoa.
 
Lương càng đá hay, càng thăng hoa trong màu áo HNACB thì anh lại càng khó ra đi

Nhưng, vấn đề là, Lương càng đá hay, càng thăng hoa trong màu áo HNACB thì anh lại càng khó ra đi. Nếu bầu Kiên chấp nhận để “cậu bé Hà Tây” này đến Thể Công sẽ mở ra một nguy cơ, rằng ông có thể phải đếm từng tuần trăng mới được một lần hạnh phúc.

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008 Thành Lương đoạt được là một phần thưởng mang tính tương lai. Lương không được đề cử cho cuộc đua Quả bóng Vàng. Nhưng thế cũng đã là một hạnh phúc, là sự tự hào của cả một đội bóng ngày càng ọp ẹp. Ngay thời cực thịnh của CAHN (tiền thân của HNACB) khi xưa, Vũ Minh Hiếu, ngôi sao lớn nhất, cũng chưa bao giờ giành được 1 danh hiệu cá nhân, dù chỉ mang tính khích lệ.

Hôm thắng Ninh Bình, Lương đã ăn mừng rất đặc biệt. Vẫn nụ cười rất sáng, Lương còn hướng đến khán đài A khu VIP, và hôn lên biểu tượng CLB gắn trên ngực áo. Một thông điệp cho sự ở lại chăng?

Trần Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm