(TT&VH) - Thân hình khá mảnh khảnh và chỉ có chiều cao khiêm tốn (1m65), nhưng tiền vệ tổ chức của U21 Đồng Nai.B, Phạm Hữu Phát, đã và đang là cầu thủ đáng xem nhất ở VCK U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên lần thứ 14. Khả năng cầm bóng, giữ nhịp và tỉa tót rất vừa chân, là những điểm mạnh của tiền vệ này. Cùng với 3 bàn thắng ghi được (dẫn đầu danh sách ghi bàn), Phát thực sự là mẫu cầu thủ “9 rưỡi” của bóng đá cổ điển.
Huyện Trảng Bom, Đồng Nai (quê Phát) là một vùng rừng núi, cách thành phố Biên Hòa gần 30km. Nói tới bóng đá ở xứ sở này là thứ xa xỉ. Nhưng, với lòng đam mê từ nhỏ, cùng những kỹ năng trời phú, Phạm Hữu Phát đã quyết định thử vận may. Đó là thời điểm năm 2002, Phát trúng tuyển vào đội U14 tỉnh Đồng Nai. Phát được đào tạo để trở thành một chuyên gia chạy cánh, cho đến khi tuyến giữa của các ĐT “U” tỉnh thiếu người.

Phạm Hữu Phát thực sự là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của VCK U21 năm nay. Ảnh: Quang Nhựt
Thành tích đầu tiên trong sự nghiệp của Hữu Phát là chiếc HCĐ U18 QG tại Thành Long (năm 2005). Tuy nhiên, phải đến năm 2007, khi HLV Nguyễn Văn Thịnh (SLNA) về nắm đội Đồng Nai, Hữu Phát mới có cơ hội đầu tiên ở đội 1 Đồng Nai.B đá giải hạng Nhất. Ở gần vòng tròn trung tâm, Hữu Phát có thể thu hồi bóng và phát động tấn công. Nếu có cơ hội tiếp cận cầu môn, những cú sút xa của tiền vệ nhỏ con này cũng là một sở trường, với quỹ đạo quả bóng rất khó đoán.
Chuyên môn tốt, lại tốt tính và rất biết trước sau, Phát tâm niệm bóng đá đã cho mình nhiều thứ, nên không được phép phụ nghề. Những đồng lương đầu tiên, Phát đã biết chắt chiu để phụ ba mẹ, nuôi 2 em gái ăn học. “Ở Đồng Nai, bóng đá ít được quan tâm hơn so với các ngành nghề khác. Nhưng em cho rằng, đây là địa phương có rất nhiều tiềm năng. Với cơ sở là thành tích tốt tại giải đấu mang tính bản lề như U21 QG, lứa cầu thủ bọn em đều hy vọng sẽ tạo được cú hích để vực dậy nền bóng đá tỉnh đang ngủ mơ”, Phát tỏ ra chín chắn.
Nếu tiếp tục chứng tỏ được khả năng, Hữu Phát có thể sẽ có những danh hiệu cá nhân rất đáng trân trọng: “Cầu thủ xuất sắc nhất” VCK U21 QG, kiêm “Vua phá lưới” giải đấu. Sẽ là nói dối, nếu Phát không màng tới điều đó, nhưng rõ ràng chức vô địch cho U21 Đồng Nai.B mới là đích đến cuối cùng. Hữu Phát có thể được tung hô, nhưng nên nhớ rằng, với một cầu thủ trẻ sinh năm 1988, như bao đồng nghiệp cùng lứa, sự nghiệp với Phát lúc này mới thực sự bắt đầu.
Huyện Trảng Bom, Đồng Nai (quê Phát) là một vùng rừng núi, cách thành phố Biên Hòa gần 30km. Nói tới bóng đá ở xứ sở này là thứ xa xỉ. Nhưng, với lòng đam mê từ nhỏ, cùng những kỹ năng trời phú, Phạm Hữu Phát đã quyết định thử vận may. Đó là thời điểm năm 2002, Phát trúng tuyển vào đội U14 tỉnh Đồng Nai. Phát được đào tạo để trở thành một chuyên gia chạy cánh, cho đến khi tuyến giữa của các ĐT “U” tỉnh thiếu người.

Phạm Hữu Phát thực sự là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của VCK U21 năm nay. Ảnh: Quang Nhựt
Chuyên môn tốt, lại tốt tính và rất biết trước sau, Phát tâm niệm bóng đá đã cho mình nhiều thứ, nên không được phép phụ nghề. Những đồng lương đầu tiên, Phát đã biết chắt chiu để phụ ba mẹ, nuôi 2 em gái ăn học. “Ở Đồng Nai, bóng đá ít được quan tâm hơn so với các ngành nghề khác. Nhưng em cho rằng, đây là địa phương có rất nhiều tiềm năng. Với cơ sở là thành tích tốt tại giải đấu mang tính bản lề như U21 QG, lứa cầu thủ bọn em đều hy vọng sẽ tạo được cú hích để vực dậy nền bóng đá tỉnh đang ngủ mơ”, Phát tỏ ra chín chắn.
Nếu tiếp tục chứng tỏ được khả năng, Hữu Phát có thể sẽ có những danh hiệu cá nhân rất đáng trân trọng: “Cầu thủ xuất sắc nhất” VCK U21 QG, kiêm “Vua phá lưới” giải đấu. Sẽ là nói dối, nếu Phát không màng tới điều đó, nhưng rõ ràng chức vô địch cho U21 Đồng Nai.B mới là đích đến cuối cùng. Hữu Phát có thể được tung hô, nhưng nên nhớ rằng, với một cầu thủ trẻ sinh năm 1988, như bao đồng nghiệp cùng lứa, sự nghiệp với Phát lúc này mới thực sự bắt đầu.
BẢO LAM