Ca sĩ Phạm Anh Khoa: 'Tội nghiệp 'thằng hát', 'con hát' lắm'

23/05/2014 10:23 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Phạm Anh Khoa vừa ra mắt album mới nhất có tên gọi Nghe. Ở Nghe, Phạm Anh Khoa “rơi” vào acoustic, thể loại âm nhạc đòi hỏi nhiều sự tinh tế. Ở ngưỡng tuổi 30, liệu đây có phải là lối đi mới của anh?

Album Nghe gồm 7 ca khúc với sắc màu âm nhạc dàn trải và đa dạng, trong đó có những sáng tác của hai người thầy (Tuấn Khanh và Đức Trí) vốn đã gắn bó với sự nghiệp ca nhạc của Phạm Anh Khoa từ những bước chập chững khởi đầu. Bên cạnh đó, còn có thêm những sáng tác riêng của Phạm Anh Khoa để tạo nên một màu sắc acoustic theo cách của anh.

Dành sự tôn trọng tối đa cho âm nhạc

* “Nghe” đượm màu acoustic, một hình ảnh khá khác với âm nhạc của anh từ trước đến nay. Anh có thể nói rõ hơn về dự âm nhạc của anh hiện tại? Sự khác biệt nhất của Nghe với những album trước là gì?

- Có thể đây là một dấu mốc mới đánh dấu sự chỉn chu hơn trong gout âm nhạc của tôi. Mặc dù mang sắc thái acoustic nhưng album Nghe vẫn giữ được cái cốt lõi xù xì của rock mà tôi vẫn thể hiện bấy lâu. Sự khác biệt có chăng là việc mạnh dạn đối diện với vấn đề xử lý các ca khúc có tiết tấu chậm. Nó không như trước đây tôi vẫn làm, lần này mọi người sẽ nghe hầu hết các ca khúc chậm nhưng lại có một nét đượm buồn và đó là một trong những thế mạnh mà tôi chưa từng khai thác.

* Vậy đây có phải là cách mà anh đang muốn “mềm” hóa chất rock của mình và mở rộng phân khúc người nghe hơn?

- Hoàn toàn không có chuyện mềm hoá. Acoustic là một thể loại rất khác, nó đòi hỏi sự tinh tế trong cả cách chơi nhạc cụ và hát lẫn từ phía người nghe. Thật sự chưa có nhiều người thích acoustic và những người thích thì đa phần đều là những người tinh tế, thích sự mộc mạc nhưng chân thành, giản dị. Có thể việc mở rộng phân khúc người nghe không có trong kế hoạch ban đầu của chúng tôi nhưng nếu được thì tại sao không?

Vẫn sống ổn bằng nghệ thuật

* Acoustic là một hướng đi lâu dài hay chỉ là một giai đoạn thăm dò mới của anh?

- Tuổi của tôi không còn trẻ để thăm dò nữa. Album này là cách mà tôi dành sự tôn trọng tối đa cho âm nhạc, là điều mà tôi tự hào để giới thiệu rằng tôi đã được ảnh hưởng tốt như thế nào từ cả anh Tuấn Khanh và anh Đức Trí. Từng sản phẩm cụ thể của tôi có thể dở và không hợp người nghe nhưng nó luôn chứa đựng một sự nghiêm túc hết mình đối với sản phẩm đó.

* Nhạc sỹ Lê Quang sau khi xem anh diễn rock trong chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài đã thốt lên: “Có Phạm Anh Khoa, rock sẽ không bao giờ chết”. Thực tế theo anh, hiện rock còn nhiều đất sống không, hay nói cách khác, có nuôi được những người đam mê như anh?

- Hiện trạng này kéo dài từ thời anh Quang cơ mà, rock cứ thoi thóp sống qua ngày và chờ đợi sự thừa nhận từ khán giả cũng như thỉnh thoảng cũng có những lúc thăng hoa nhưng gần như là rất ít ỏi. Chưa bao giờ rock được nhìn nhận một cách đúng đắn. Còn lâu lắm mới hy vọng đến việc rock có thể nuôi sống những ai đam mê nó. Tôi thuộc diện may mắn khi cũng nằm ở giai đoạn chuyển mình của giới trẻ, họ được cập nhật hơn và thoáng hơn với rock.

Tuy nhiên, tôi và ê kíp của mình vẫn rơi vào tình trạng lấy ngắn nuôi dài như việc tham gia các hoạt động nghệ thuật trái tay như đóng quảng cáo, tham gia gameshow hay các chương trình giải trí mà cá nhân đôi lúc không thực sự thích để đảm bảo nguồn thu nhập mà nuôi rock. Ít nhất tôi vẫn tự hào là mình còn đang sống ổn bằng nghệ thuật để tiếp tục cuộc chiến trường tồn với rock tại một thị trường âm nhạc vốn dĩ dành cho mình rất ít phân khúc.

* Hỏi một cách thành thật, anh có lo lắng khi âm nhạc của mình hơi đổi màu? Nếu như sự thay đổi này không được hào hứng chào đón thì anh đón nhận ra sao?

- Nó thực sự không đổi màu, nó chỉ đa dạng thêm mà thôi bởi năm nay tôi vẫn còn các dự án âm nhạc khác liên quan đến rock. Album này chỉ là một miếng ghép để tạo điểm nhấn hài hòa cho toàn bộ bức tranh mà tôi đang hình dung ra. Có thể khán giả thích hoặc ghét, đó là quyền của họ nhưng tôi ít có thời gian suy nghĩ về việc này lắm. Nhiệm vụ của tôi là cứ bắt tay làm những gì mình cho là đúng, đó chắc cũng là một phần cá tính mà tôi nghĩ những ai yêu quý mình đều hiểu và ủng hộ.

Tội nghiệp “thằng hát, con hát” lắm anh ạ, họ cứ lẩn quẩn với cái câu hỏi về việc làm sao để làm mới bản thân và hoàn thiện nó mỗi ngày… Nhưng dù sao tôi vẫn mong có được cái nhìn đúng đắn về những nỗ lực của mình và ê kíp. Đó là tất cả ước nguyện của tôi lúc này.

Nguyên Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm