(TT&VH Cuối tuần) - Báo TT&VH ngày 26/5 mới đây có đưa tin, bộ phim Trung úy của đạo diễn Hà Sơn đã có giấy phép công chiếu, tuy nhiên “bị” yêu cầu dán mác cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Tin dán mác cấm, mà lại cấm trẻ em dưới 16 tuổi, nghe “giật gân” hơn cả việc phim sắp được chiếu. Thì chính đạo diễn cũng đã nói: “Tôi không bất ngờ” (nghĩa là đã biết trước, hoặc chủ ý muốn như vậy?), và “Anh em đoàn phim còn nói vui với nhau rằng, các nhà quản lý đã góp phần quảng cáo giúp phim rồi” (báo đã dẫn). Vì sao ư? Ở ta thì đến trẻ con cũng biết điều này: Càng cấm nghĩa là càng thích xem (sách cấm, phim cấm, băng đĩa cấm.v.v... đều thế cả). Đến cả báo TT&VH cũng rút ngay chuyện này lên làm “tít” cho cả bài báo để... hấp dẫn bạn đọc cơ mà.

Bởi vậy, phim chưa ra rạp, nhưng tôi đoán chắc ngày ra rạp của nó sẽ nóng, giống như “sách nóng” của cô nàng L.K.N, như “kịch nóng” của sân khấu I..v.v...
Nhưng cũng bởi vậy, mà tôi bất ngờ khi xem Robin Hood, “phim nóng” Hè này của Hollywood.
Robin Hood, nhân vật nổi tiếng từ lâu trong lịch sử văn chương và điện ảnh thế giới, từ bộ phim đầu tiên mang tên Ivanhoe (năm 1913) đến Robin and Marian (năm 1976), rồi Robin Hood: Prince of Thieves (năm 1991), và bây giờ là phiên bản hoành tráng chi phí tới 200 triệu USD.
Thôi khỏi phải bàn về sự hoành tráng của phim Hollywood, sự hấp dẫn trong phong cách phim sử thi của đạo diễn tài ba Ridley Scott, người đã làm nên một Võ sĩ giác đấu 10 năm trước giành giới 5 giải Oscar danh giá, cũng như diễn xuất của hai ngôi sao người Úc đã rạng danh trên bản đồ điện ảnh thế giới: Russell Crowe (giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2001 trong phim Võ sĩ giác đấu) và Cate Blanchett (4 giải Địa cầu vàng, 2 giải BAFTA…). Cái khiến tôi bất ngờ ở đây là Robin Hood không hề có cảnh… sex dù nó hoàn toàn có thể. Bên cạnh sự khốc liệt của chiến tranh và hình ảnh của người hùng Robin trên chiến trận, bộ phim có những khoảng lặng lãng mạn với câu chuyện tình yêu của Robin và người phụ nữ xinh đẹp Marion. Phim Mỹ “bom tấn”, có trai anh hùng, gái đẹp, có chuyện tình yêu, vậy mà không có cảnh sex, kể cũng lạ! Lạ nữa là, dù không có “sex” người xem vẫn xúc động trước câu chuyện tình yêu, tình người của Robin Hood, và xem xong phim với cảm giác chẳng thiếu gì!
Nhớ lại chút nữa, bộ phim Hoa mộc lan từng gây xôn xao dư luận với cặp trai tài gái sắc Trần Khôn - Triệu Vy cùng câu chuyện “tình thật tình giả” của họ, cũng lại khiến tôi bất ngờ. Bộ phim cũng xoay quanh tình yêu éo le giữa hai nhân vật chính, nhưng đạo diễn chẳng cho khán giả “cơ hội” nóng mắt nào với cảnh “nóng”, nhưng nước mắt vẫn rơi vì sự cảm động.
Ai bất ngờ với việc Trung úy “cấm” người xem dưới 16 tuổi chứ tôi thì không. Nhưng tôi bất ngờ khi Robin Hood và Hoa mộc lan “nói không với sex”.
Mega (TP.HCM)