Đọc - Xem

"Phá" một cuộc tình

09/08/2009 12:47 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 1. Bỗng nhiên tôi lại trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng. “Khách hàng” của tôi là bà hàng nước vỉa hè. Dĩ nhiên không phải là “gỡ rối tơ lòng” cho bà ta mà là cho con bà ta.

- Này chú, hai đứa chúng nó yêu nhau mê mệt thì có cách gì ngăn cản không chú?

- bà hàng nước nhìn tôi nửa chờ đợi, nửa thăm dò.

Tôi bỏ chén trà xuống, cảm thấy thú vị với chủ đề này, nên ra cái bộ trang trọng nhất có thể:

- Sao hả bà? Định cấm tiệt chúng nó yêu nhau hay là làm sao?

- Thì con bé bị chê xấu, mặt dài như quả đu đủ lộn vộc... Tôi nghĩ là nó không xấu, da nó trắng trẻo đấy chứ, người nó gầy gầy cao cao, miệng nó chúm chím “bây - bi” (baby)... Chỉ phải cái người ta bảo là tướng ấy không có hậu. Ấy cũng là sách tướng số nói thế chứ tôi biết ra làm sao. Đàn bà gò má cao, miệng “chu lại như thổi lửa” là tướng xấu, sau này hại chồng, hại con... Tôi suy nghĩ là ở cái điểm ấy thôi, chứ chúng nó yêu nhau thì tôi ủng hộ lắm. Tôi cũng từng yêu, chú cũng từng yêu, chắc chú biết...

Minh họa Lê Trí Dũng

- Cháu hiểu rồi - tôi cười hì hì đoán ra ngay là bà ta muốn ngăn cản con trai bà dính vào con bé “mặt dài như quả đu đủ lộn vộc” nào đó, nên hùa theo ngay - Tốt, bà lo như thế là đúng. “Phúc đức tại mẫu”, bà ạ. Một con đàn bà xấu lọt vào nhà có thể hại đến muôn đời... - tôi tếu táo - Thế chúng nó đã bị ngăn cản chưa?

- Thì chúng nó không được gặp mặt nhau, chỉ chơi với nhau ở trường thôi. Nhưng chúng nó yêu nhau lắm. Tôi chỉ hỏi ý kiến chú rằng, liệu có ngăn cản chúng nó được không? Chúng nó yêu nhau như thế có đi đến kết quả gì không - bà hàng nước chốt lại.

- Cũng còn tùy cách “phá” - bà ạ - thế hiện giờ chúng nó đang bị ngăn cản theo “chiến thuật” như thế nào?

- Quyết liệt lắm, chú ạ, thời kỳ đầu, con bé không được bén mảng đến nhà. Đến là bị đuổi về. Cấm không được gọi điện. Bị chửi thẳng là con nhà “hạ lưu”. Cũng phải thôi vì bố mẹ nó nghề ngỗng có ra gì!

Tôi cười thầm trong bụng. Bà hàng nước mà lại còn chê thông gia hờ “nghề ngỗng không ra gì”. Bà này muốn thông gia với Bộ trưởng chắc.

- Càng ngăn cản quyết liệt thì chúng nó càng lao vào nhau như con thiêu thân - tôi lên giọng - phải “gièm pha” từ từ, tự khắc thằng kia sẽ chán...

- Thế nào là gièm pha từ từ?

- Cứ để cho con bé kia đến nhà. Cứ cho chúng nó chơi với nhau, để cho thằng kia cảm thấy nó đã đạt được mục đích lớn nhất đời nó rồi. Sau đó, bằng những câu nói bâng quơ, bằng thái độ hờ hững, tất cả mọi người đánh tiếng cho nó thấy rằng cái mơ ước lớn nhất đời nó ấy thực chất chỉ là... một quả đu đủ lộn vộc! Hãy tỏ ra thương hại nó: Một thằng đẹp trai như thế, học hành như thế, gia đình gia thế như thế (câu này tôi cố nhấn bằng giọng châm chọc) lại đi lấy một con bé xấu òm. Bà ạ, đã là đàn ông ai chả muốn người yêu của mình đi đến đâu, thiên hạ phải đứng trầm trồ: đám trai tráng thì ganh tị, còn các ông già thì bồi hồi nhớ lại thời trai trẻ của mình... Nói tóm lại, bằng cách “gièm pha” như thế, tự khắc thằng kia sẽ dần chán cái “quả đu đủ lộn vộc” của nó, và tình cảm của nó “không đánh mà tự tan” - tôi kết thúc bài diễn văn...

- Chú nói có vẻ đúng lắm, thảo nào gần đây, tôi thấy mọi người đang làm như vậy. Hôm qua, con bé được phép đến nhà rồi, nhưng mọi người hết sức lạnh nhạt với con bé, coi như đứa ôsin trong nhà. Ông bố thì vẫn “đánh bủm” phành phạch, quát lác thằng kia như thể nó vẫn là đứa trẻ con. Con bé vô tư cứ tưởng như thế là sắp lấy được nhau đến nơi rồi...

“Cám ơn cậu - bà hàng nước hạ giọng - cậu nói đúng lắm. Tôi hiểu ra rồi”.

Bà đứng dậy dọn hàng ra về.

2. Thỉnh thoảng tôi vẫn qua chỗ bà hàng nước uống trà, nhưng không thấy bà nói gì nữa, chả hiểu bà đã đạt mục tiêu chưa. Một dạo thấy bà nghỉ bán hàng luôn luôn. Trò chuyện với ông xe ôm ở gần đấy, nhân nghe tôi kể chuyện bà đang tìm cách “phá” cuộc tình của đứa con trai, ông xe ôm ngạc nhiên: “ Bà ấy làm gì có con trai? Có mỗi con bé trắng trẻo mặt dài dài, gò má cao cao thôi’.

Ông xe ôm hạ giọng “Con bé ấy trèo cao yêu thằng con trai ông giám đốc đẹp trai lắm, bị nó “đá” cho, vừa đi nạo thai về, đang nằm bệnh ở nhà. Mấy hôm nay mẹ con cứ ngồi ôm nhau khóc”.
 
Thiếu Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm