Chelsea sắp rơi khỏi tốp 4: Di Matteo, Guardiola & "thất nghiệp"

19/11/2012 13:03 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một lần nữa, người ta phải nhắc đến lời nguyền tháng 11, thời điểm mà đồ thị phong độ của Chelsea rơi xuống ngưỡng cực tiểu. Chelsea đã thua trận thứ 2 ở Premier League, bị Man City bỏ cách 4 điểm, và để cho đội bóng trung bình West Brom thu hẹp khoảng cách.

Chelsea đang rơi tự do vì hàng thủ yếu kém.

Dù không nói ra, nhưng Di Matteo bắt đầu cảm nhận được những áp lực ngày càng lớn quanh chiếc ghế của mình. Nhất là khi những tin đồn liên quan đến Pep Guardiola, cựu HLV Barca, xuất hiện dồn dập thời gian qua. Mà Guardiola ấy lại đang... thất nghiệp.

Tháng 11 thảm họa

Vẫn biết tháng 11 này Chelsea phải chống chọi với lịch thi đấu dày đặc với những đối thủ khó chơi nối tiếp nhau. Vẫn biết thầy trò Di Matteo thân xác thì ở sân The Hawthorns mà hồn vía lại hướng về sân Juventus, nơi sẽ diễn ra trận cầu “sáu điểm” cho tấm vé đi tiếp ở Champions League. Nhưng ông thầy người Italia không thể lờ đi thực tế rằng Chelsea đang lao xuống như một chiếc xe mất phanh, không kiểm soát được giới hạn tốc độ.

Vòng 9, Chelsea thua trận đầu tiên của mùa giải trước M.U. Từ chỗ từng bỏ cách M.U 4 điểm, giờ ngoảnh lại đã thấy đối thủ áp sát lưng mình. Vòng 10, họ đánh rơi 2 điểm trước Swansea trong một chiều mưa tầm tã trên sân Liberty. The Blues chính thức bị M.U soán ngôi, đồng thời tạo thời cơ để Man City xích lại gần hơn với khoảng cách 1 điểm. Vòng 11, lại một lần tuột chiến thắng khác trước Liverpool, và The Citizens chính thức vượt mặt The Blues sau khi đả bại Tottenham. Vòng này, họ bị hiện tượng West Brom đánh gục, đồng thời để cho chính đối thủ tiệm cận chỗ đứng với chỉ 1 điểm kém hơn. Cứ theo đà quán tính này, người ta có quyền tiên đoán kịch bản vòng 13, The Baggies sẽ thay chân Chelsea ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mà The Blues đúng là xui rủi ở vòng đấu tới, khi thách thức dành cho họ là...đội vừa lên đỉnh bảng Man City.

Một điều cần lưu ý đối với Roberto Di Matteo: những mùa giải nào mà Chelsea thi đấu sa sút trong tháng 11 thì thường kết quả cuối mùa không ra gì cả. Mùa giải 2010-11 dưới thời Ancelotti cũng diễn ra như thế. Tháng 11 của mùa giải đó, The Blues chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 3. Kết quả cuối mùa: ngậm ngùi nhận ngôi á quân với khoảng cách lên tới 9 điểm so với nhà vô địch M.U. Hết mùa bóng đó, Ancelotti, dù cho bản CV hoành tráng cỡ nào, cũng bị Abramovich cho lên đường.

Di Matteo & phán quyết ở Champions League

Nếu nhìn vào một mặt khác vấn đề, có thể thấy Roberto Di Matteo thường có tâm lý buông lỏng Premier League trước mỗi loạt trận ở Champions League. Cơ sở để đưa ra nhận định này có thể bắt đầu ngay từ mùa bóng trước khi ông còn là người tạm quyền. Trước trận lượt đi tứ kết với Benfica, Chelsea đã chơi vô hồn và chỉ có một kết quả không bàn thắng trước Tottenham, dù cho lúc đó họ hoàn toàn có cơ hội để vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Tiếp theo đó, trước trận bán kết lượt về với Barcelona ở Camp Nou, The Blues tiếp tục có một kết quả không bàn thắng khác với Arsenal với đội hình không phải mạnh nhất. Mùa bóng này, kịch bản ấy không có gì thay đổi. Đã không ít lần chúng ta thấy Di Matteo xáo trộn đội hình ở những vòng đấu cận kề với Champions League khi để Mata, Oscar hay Hazard hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là chỉ bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị.

Thế nên, chúng ta có thể hiểu được vì sao Chelsea chơi nhạt nhòa trước West Brom. Di Matteo muốn dành hết tâm trí và nguồn lực cho cuộc đối đầu với Juventus, mặc cho đội bóng của ông chỉ cần không thua là có thể mở ra hy vọng vào vòng đấu loại trực tiếp. Thêm một trận thua ở Premier League đối với ông chưa phải là thảm họa. Nhưng một thất bại trước Bianconeri thì khác. The Blues đứng trước nguy cơ trở thành nhà vô địch Châu Âu đầu tiên trong lịch sử bật bãi ngay ở vòng bảng. Còn với chiến lược gia người Italia, ông sẽ không còn xa cái "máy chém" của Abramovich nữa. Đối với tỷ phú người Nga, sự kiên nhẫn là một khái niệm xa xỉ.

Sẽ không là thừa để nhấn mạnh trận đấu giữa tuần này gặp Juventus với ý nghĩa quyết định tình trạng chiếc ghế của Di Matteo. Hoặc là nó sẽ vững như bàn thạch, hoặc lửa đỏ dưới chân ghế sẽ bùng cháy.

Đức Hùng
Thể thao & văn hóa

Di Matteo đổ lỗi cho hàng thủ

Sau trận thua West Brom, Di Matteo đã bày tỏ sự tức giận về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là các hậu vệ. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông cho biết: “Chơi trên sân đối thủ không phải là chuyện dễ, nhất là khi chúng tôi từng thua West Brom mùa trước.

Nhưng hàng phòng ngự của chúng tôi đã chơi quá tệ hại”. Di Matteo đã bỏ ngỏ khả năng sẽ có những thay đổi về chiến thuật ở trận gặp Juventus giữa tuần tới.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm