Chelsea - Bayern có phải là chung kết trong mơ: Chiếc áo lộn trái của Platini

18/05/2012 14:11 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trận chung kết Champions League năm nay giống như một đòn giáng trả đau đớn dành cho Chủ tịch UEFA, ông Michel Platini, người đã từng lớn tiếng tuyên bố rằng “trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid sẽ là một kết thúc đẹp” cho mùa giải này.

Tuyên bố này được ngài Chủ tịch UEFA đưa ra vào thời điểm đầu tháng Ba, trước khi lượt trận tứ kết khởi tranh, và được coi như một sự phủ nhận cơ hội với 6 đội còn lại có mặt ở vòng đấu này. Một lời phát biểu không công bằng, với cương vị là Chủ tịch UEFA.



Chủ tịch UEFA Michel Platini - Ảnh Getty

Chính những phát biểu thiên lệch như thế đã làm dấy lên những nghi ngờ rằng Real Madrid và đặc biệt là Barcelona đã được “che chở” để tiến bằng được vào chung kết, dù đó rõ ràng là nhận định cảm tính. Và ở khía cạnh định hướng, nó khiến các khán giả hiểu rằng trận chung kết phải đánh dấu sự lên ngôi của những thứ bóng đá thời thượng, những biểu tượng hào nhoáng và con đường đến thành công bị nhìn qua một con mắt phiến diện. Điều mâu thuẫn là chính ông Platini đã “nghĩ ra” thêm một vòng play-off để giúp các đội bóng từ những nền bóng đá thấp kém ở châu Âu có cơ hội được dự Champions League.

Giờ thì trận chung kết giữa Bayern và Chelsea đã phủ nhận tính thời thượng, hào nhoáng và bóng bẩy trong bóng đá. Chelsea đã sử dụng một lối chơi bị chế giễu là tiêu cực, là “dựng xe bus”, để vượt qua Barcelona. Còn Bayern, dù mang danh là FC Hollywood, vẫn không thể bì được với Madrid ở khía cạnh đánh bóng tên tuổi, với Jose Mourinho, một HLV có quá nhiều “chiêu trò”, diễn xuất, và những ngôi sao bóng đá mang hình hài của ngôi sao showbiz.

Và chiếc áo đẹp của Platini đã được lộn trái: Chúng ta được chứng kiến một vẻ đẹp khác của bóng đá lên tiếng. Giành danh hiệu thực chất không phải là công việc của 80% thời lượng sở hữu bóng, của một triệu đường chuyền thành công, mà đơn giản là tìm ra phương pháp để đạt mục đích tối thượng của bóng đá: Bàn thắng. Quỹ thời gian của Chelsea ở trận gặp Barca là cực ít, nhưng họ, bằng sự thông minh, khôn khéo và lì lợm, được trợ giúp bởi cả may mắn, đã ghi những bàn thắng trong một thế trận mà họ phải đá với cả tấn đá đè lên ngực.

Chiến thắng của Bayern cũng đánh dấu sự lên ngôi của một cách làm bóng đá rất thực dụng, nhưng căn cơ, có kế hoạch và hoạt động kỷ luật như một doanh nghiệp cổ phần kiếm tiền một cách độc lập, hơn là một đội bóng dựa vào uy tín của nó để vay tiền các ngân hàng (mà khó có khả năng chi trả) để nuôi dưỡng cho một cơ thể bóng đá khỏe mạnh trên sân, nhưng là một thực thể tài chính bệnh hoạn, như Madrid. Bản thân Chủ tịch Florentino Perez là “hiện thân” của thực thể tài chính ở bên bờ vực ấy: Tập đoàn ACS chuyên về hoạt động xây dựng và dịch vụ do ông đứng đầu đang nợ đến hơn 9 tỷ euro, tệ hại hơn cả món nợ công đang khiến TBN điêu đứng.

Với ông Platini và rất nhiều khán giả trung lập, Madrid và Barca mới là chung kết trong mơ, nhưng nếu chúng ta cảm nhận bóng đá trên một góc nhìn khác, thì Chelsea – Bayern sẽ là lựa chọn tối thượng của trái tim. Một chiếc áo lộn trái của Platini về bóng đá châu Âu, một quan niệm khác về cái đẹp, về cách bóng đá vận hành trên sân, và ở ngoài đường piste.

Phạm An

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Champions League 2011-12?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm