Cảm xúc CĐV M.U: Hụt hẫng, lo lắng và mong Juergen Klopp

08/05/2013 17:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thời khắc mà không một CĐV M.U nào mong muốn cuối cùng cũng đã tới khi Sir Alex Ferguson ra thông báo sẽ chính thức nghỉ hưu vào cuối mùa giải này.


Sir Alex sẽ thôi làm HLV M.U từ mùa tới - Ảnh Getty

Hụt hẫng và lo lắng chính là những cảm xúc dễ nhận thấy của CĐV M.U vào lúc này. Hụt hẫng là bởi không ai nghĩ rằng Sir Alex lại rời M.U đột ngột đến vậy. Lo lắng là bởi “Quỷ đỏ” sẽ ra sao nếu không có sự dìu dắt của Sir Alex? Họ cũng mong Juergen Klopp sẽ là người kế nhiệm chiến lược gia người Scotland bởi HLV của Dortmund là người xứng đáng nhất.

Dưới đây là những cảm xúc và ý kiến của CĐV M.U trên diễn đàn lớn nhất dành cho CĐV “Quỷ đỏ” tại Việt Nam (http://redcafe.vn).

Thành viên madscientist: Trước tình hình này thì xem như Moyes về là chắc chắn rồi. Kloop còn nặng tình với Dortmund lắm, không về M.U như vậy đâu trừ phi BLĐ Dortmund ngu ngốc bán đi quá nhiều trụ cột của đội và tỏ ra không có tham vọng xưng bá. Klopp chính là 1 phiên bản của Sir thời trai trẻ và tôi cũng hi vọng ông thành công với đế chế Dortmund của ông.

Thành viên appleseed: M.U với đội hình này được đứng trong hàng những đội mạnh ở Châu Âu nhiều năm cũng đều do tài dẫn dắt của Sir. Sir đi rồi thật sự rất lo mặc dù đôi lúc Sir bảo thủ đến tức điên người. Nhưng ai đủ khả năng để thay thế Sir, gắn bó lâu dài với CLB được như Sir đây.

Thành viên duylinh_th05: Cảm thấy hụt hẫng quá. Không biết sang năm ai sẽ dẫn dắt M.U. Sang năm chắc không vô địch được rồi. Có khi phải mất mấy năm để cải tổ!

Thành viên MrKinny: Sốc quá, với đội hình tà tà thủng lỗ chỗ hiện tại mà Sir nghỉ rồi không biết người thay thế có đỡ nổi không.

Thành viên Bang_Lang_Tim@: Sir ra đi thì chỉ mong mỏi Klopp về chứ Moyes thì cá nhân mình vẫn thấy còn bình bình lắm, tư tưởng bóng đá cũng không có gì gọi là mới mẻ.


CĐV M.U mong Klopp sẽ đến Old Trafford - Ảnh Getty

Thành viên lycuty: Cái đội hình thủng lỗ chỗ như M.U mà thống trị được NHA từng ấy năm, không có tài của Sir thì không biết như thế nào? Chuẩn bị sẵn tinh thần năm sau uống C2 cũng không chừng.

Thành viên hoang_long: Ngày này rồi cũng đến, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, cám ơn Sir, vị Hiệp Sĩ vĩ đại nhất của thế giới bóng đá, người đã chinh chiến suốt 20 năm đưa đoàn quân đỏ đến những vinh quang, kết thúc là để cho một sự khởi đầu mới. Mong Sir sẽ tìm đc một người hoàn hảo thay thế mình, không chỉ có tài mà còn phải có tâm, và trên hết là một trái tim luôn sẵn sàng đập cho dòng máu Quỷ.

Thành viên lancelot: Việc gì đến cũng phải đến. Ngài đã cống hiến hết sức mình, mở ra một kỉ nguyên thống trị của Manchester United, đưa Manchester United vươn lên đỉnh cao của Châu Âu. Nhưng không có gì là mãi mãi. Gánh nặng tuổi tác đã đè nặng lên đôi vai của người chiến binh già vĩ đại. Bây giờ đã đến lúc ngài cần được nghỉ ngơi. Dù có thế nào, mọi Manucians đều tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của ngài. Chúc Sir may mắn và giữ sức khỏe để luôn động viên tinh thần cho các cầu thủ M.U.

Thành viên Rooney2112: Thật tiếc cho Sir khi MU không thể đi trọn vẹn con đường Champions League ở mùa giải cuối cùng (đến hôm nay mới biết) Sir ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Với Sir Alex, một lời CẢM ƠN là không đủ cho tất cả những gì ông đã làm cho MU trong 27 năm qua, những cảm xúc thăng hoa đến tột cùng luôn đi cùng các fan MU trên mỗi chặng đường chinh chiến và sự hãnh diện tự hào khi là một fan của MU.

Để sau này, với những người chỉ có thể xem những trận đấu của MU trước năm 2013 qua các video quay lại, tôi có thể nói : "Tôi tự hào vì đã được xem, được hạnh phúc, được bùng nổ, được vui, được buồn...với một MU đẹp nhất dưới thời của HLV vĩ đại nhất - Sir Alex Ferguson".

Chào tạm biệt, Ông Già Gân - thần tượng lớn nhất của đời tôi!

Thành viên Zaks: Hôm trước khi M.U vô địch Anh lần thứ 20 mình có phán bừa đây sẽ là chức vô địch ngoại hạng Anh cuối cùng của Sir Alex với M.U mà không ngờ lại đúng thật. Khá bất ngờ với thông tin Sir Alex sẽ nghỉ hưu ngay khi hết mùa giải này, dù biết rằng đó là chuyện tất yếu sẽ phải xảy ra. 

Thành viên RedNguyen: Ngày này rồi cũng tới...Hi vọng MU sẽ tiếp tục thành công, đừng phá đi cái mà ngài đã xây dựng hơn 20 năm...hi vọng người kế tục không phải là người Anh...

Thành viên minhvy36: Theo mình nghĩ thì Sir gia hạn hợp đồng với Giggs và Scholes là đúng vì nếu như không còn Sir thì 2 người này sẽ là điểm tựa cho toàn đội không chỉ trên sân mà còn trong phòng thay đồ.

Thành viên Stam 06: Tất cả hãy cầu mong cho Dortmund vô địch C1, mình tin Dortmund vô địch thì J.K sẽ ra đi, và điểm đến M.U là thích hợp cho cả 2, dù khá mong manh nhưng vẫn hi vọng. Nếu D.Moyes về thì có lẽ Fellaini cũng theo chân về M.U. Với đội hình hiện tại thì không lo nội bộ lục đục, Sir đã quyết định làm GĐ nên vẫn có tầm quan trọng tới BHL, dù sao thì cũng khá hụt hẫng về tin này.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm