(TT&VH) - Mối quan hệ giữa bộ đôi đình đám Peter Crouch và Abbey Clancy sắp đến hồi kết thúc. Cô người mẫu nổi tiếng của xứ sương mù có lẽ không thể tha thứ cho hành động phản bội của người chồng tương lai.
3 năm trước, khi Peter Crouch được hỏi: “Anh sẽ làm gì nếu không trở thành cầu thủ bóng đá”. Tiền đạo cao hơn 2 mét nghĩ trong giây lát và trả lời hóm hỉnh: “Một trinh... nam”. Câu đối đáp này biến anh trở thành tay hài hước nhất của Vương quốc Anh và mẩu đối thoại đó là một trong những khoảnh khắc hài kịch nhất của bóng đá. Tuy nhiên vụ scandal lần này của Crouch thì không làm mọi người vui vẻ chút nào. Cuối tuần trước, anh bị buộc tội ăn nằm cùng gái mại dâm trong khi vừa đính ước với cô bạn gái Abbey Clancy. Giờ đây, có lẽ chỉ còn Ashley Cole là cảm thông với “vận đen” của người đồng đội tại tuyển Anh. Crouch chỉ còn thiếu nước mặt dày như hậu vệ của Chelsea mà thừa nhận mọi chuyện, rồi thẳng thừng đá bay vị hôn thê – cho dù cô ả có nổi tiếng tới đâu (Abbey Clancy chắc chắc vẫn còn kém xa Cheryl Cole).
Mọi rắc rồi đổ ập lên tiền đạo cao kều này bắt nguồn từ một gái làm tiền mới 19 tuổi người Tây Ban Nha, Monica Mint. Cô tuyên bố đã gặp Crouch trong buổi tiệc tùng ở Madrid hồi tháng Bảy tại hộp đêm nổi tiếng Buddha Del Mar. Sau đó Mint khẳng định mình đã được trả 800 bảng để làm “chuyện ấy” ở ghế sau của taxi và thêm 80 bảng để qua đêm tại khách sạn.
“Peter thật hiền lành và dễ thương”, Mint khen ngợi người tình 1 đêm, “Cầu thủ Tây Ban Nha là một lũ kiêu ngạo và luôn đối xử với tôi như là gái điếm. Tôi không nghĩ Peter có vẻ ngoài hấp dẫn nhưng anh ấy thực sự là một người tốt”.
Peter Crouch là “người tốt”? Chắc hẳn rất nhiều người dân Anh và đặc biệt là cô bạn gái Abbey cũng đã từng nghĩ như vậy. Hôm qua cô vừa trở lại ngôi nhà mà cả hai đã mua tại Surrey, với Toni Terry (vợ của John Terry, người có lẽ rất hiểu cảm giác của Abbey vào lúc này) và không còn chiếc nhẫn đính hôn ở ngón tay nữa.
Tội lỗi mà Crouch gây ra là quá sức chịu đựng của Abbey. Cô người mẫu 24 tuổi này từng phát biểu với báo giới về những đứa con với tiền đạo người Anh: “Tôi có 4 anh chị em nên tôi luôn muốn một gia đình đông đúc”. Bộ đôi này bắt đầu ra mắt công chúng hồi năm 2006 với những bức ảnh “ngọt ngào” và “lãng mạn” bên nhau. Trong khi đó, với tính cách hiền lành, rụt rè và chiều cao lêu nghêu, Crouch cũng thu phục được cảm tình của rất nhiều người đặc biệt là các em nhỏ. Abbey thì nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp và trở thành cái tên “hot” nhất trong đám WAGs tại xứ sở sương mù.
“Tôi luôn thấy họ bên nhau và rất hạnh phúc”, Alison Kervin, nhà báo thể thao nổi tiếng của Anh nói, “Và tôi thấy thực sự bất ngờ về vụ việc này. Peter Crouch có lẽ là cầu thủ tôi ít ngờ nhất lại có thể làm chuyện đó. Khi scandal của John Terry và Ashley Cole bị phanh phui, nhiều người hỏi tôi có phải tất cả các cầu thủ đều như thế không? Tôi trả lời là không. Hãy nhìn Peter Crouch mà xem. Anh ấy luôn là một ví dụ điển hình”.
“Điều này thật kinh khủng với Abbey. Tôi không thể tưởng tượng nổi những gì cô ấy phải chịu đựng”, Kervin tiếp tục và cho biết Abbey luôn cố giữ khoảng cách với nhóm WAGs, “Cô ấy không chỉ là một phụ nữa xinh đẹp mà còn rất thông minh. Abbey chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp trình diễn của mình”.
Sau khi trở thành Á hậu vương quốc Anh năm 2006, danh tiếng của Abbey bắt đầu nổi như cồn và cô được chọn làm người mẫu nội y cho tạp chí hàng đầu Ultimo và Matalan. Đây cũng là thời điểm Crouch đầu quân cho Liverpool và có mùa giải tốt nhất tại sân Anfield với 18 bàn thắng. Giờ đây, khi sự nghiệp và danh tiếng đang xuống dốc thì Crouch sẽ thấy mình đã dại dột thế nào khi để mất Abbey chỉ vì một ả điếm. Càng cay đắng hơn khi Mint mới đây nói: “Thật không thể tin được Crouch lại trả tiền để ngủ với một người như tôi trong khi anh ấy có một cô bạn gái lộng lẫy như vậy ở trong nhà”.
![]() Crouch đang gặp rắc rối lớn - Ảnh: Getty |
Mọi rắc rồi đổ ập lên tiền đạo cao kều này bắt nguồn từ một gái làm tiền mới 19 tuổi người Tây Ban Nha, Monica Mint. Cô tuyên bố đã gặp Crouch trong buổi tiệc tùng ở Madrid hồi tháng Bảy tại hộp đêm nổi tiếng Buddha Del Mar. Sau đó Mint khẳng định mình đã được trả 800 bảng để làm “chuyện ấy” ở ghế sau của taxi và thêm 80 bảng để qua đêm tại khách sạn.
“Peter thật hiền lành và dễ thương”, Mint khen ngợi người tình 1 đêm, “Cầu thủ Tây Ban Nha là một lũ kiêu ngạo và luôn đối xử với tôi như là gái điếm. Tôi không nghĩ Peter có vẻ ngoài hấp dẫn nhưng anh ấy thực sự là một người tốt”.
Peter Crouch là “người tốt”? Chắc hẳn rất nhiều người dân Anh và đặc biệt là cô bạn gái Abbey cũng đã từng nghĩ như vậy. Hôm qua cô vừa trở lại ngôi nhà mà cả hai đã mua tại Surrey, với Toni Terry (vợ của John Terry, người có lẽ rất hiểu cảm giác của Abbey vào lúc này) và không còn chiếc nhẫn đính hôn ở ngón tay nữa.
Tội lỗi mà Crouch gây ra là quá sức chịu đựng của Abbey. Cô người mẫu 24 tuổi này từng phát biểu với báo giới về những đứa con với tiền đạo người Anh: “Tôi có 4 anh chị em nên tôi luôn muốn một gia đình đông đúc”. Bộ đôi này bắt đầu ra mắt công chúng hồi năm 2006 với những bức ảnh “ngọt ngào” và “lãng mạn” bên nhau. Trong khi đó, với tính cách hiền lành, rụt rè và chiều cao lêu nghêu, Crouch cũng thu phục được cảm tình của rất nhiều người đặc biệt là các em nhỏ. Abbey thì nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp và trở thành cái tên “hot” nhất trong đám WAGs tại xứ sở sương mù.
“Tôi luôn thấy họ bên nhau và rất hạnh phúc”, Alison Kervin, nhà báo thể thao nổi tiếng của Anh nói, “Và tôi thấy thực sự bất ngờ về vụ việc này. Peter Crouch có lẽ là cầu thủ tôi ít ngờ nhất lại có thể làm chuyện đó. Khi scandal của John Terry và Ashley Cole bị phanh phui, nhiều người hỏi tôi có phải tất cả các cầu thủ đều như thế không? Tôi trả lời là không. Hãy nhìn Peter Crouch mà xem. Anh ấy luôn là một ví dụ điển hình”.
“Điều này thật kinh khủng với Abbey. Tôi không thể tưởng tượng nổi những gì cô ấy phải chịu đựng”, Kervin tiếp tục và cho biết Abbey luôn cố giữ khoảng cách với nhóm WAGs, “Cô ấy không chỉ là một phụ nữa xinh đẹp mà còn rất thông minh. Abbey chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp trình diễn của mình”.
Sau khi trở thành Á hậu vương quốc Anh năm 2006, danh tiếng của Abbey bắt đầu nổi như cồn và cô được chọn làm người mẫu nội y cho tạp chí hàng đầu Ultimo và Matalan. Đây cũng là thời điểm Crouch đầu quân cho Liverpool và có mùa giải tốt nhất tại sân Anfield với 18 bàn thắng. Giờ đây, khi sự nghiệp và danh tiếng đang xuống dốc thì Crouch sẽ thấy mình đã dại dột thế nào khi để mất Abbey chỉ vì một ả điếm. Càng cay đắng hơn khi Mint mới đây nói: “Thật không thể tin được Crouch lại trả tiền để ngủ với một người như tôi trong khi anh ấy có một cô bạn gái lộng lẫy như vậy ở trong nhà”.
Nhật Minh
