Federer xứng danh Ông hoàng Dubai

02/03/2014 02:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Lội ngược dòng để đánh bại Tomas Berdych 3-6, 6-4, 6-3, Roger Federer đã lần thứ 6 vô địch Dubai Open, đồng thời chứng tỏ rằng chỉ anh mới thực sự xứng đáng với biệt danh Ông hoàng Dubai.

Chiến thắng trước Berdych cũng đã mang lại cho Federer danh hiệu ATP thứ 78 trong sự nghiệp, vượt qua cả thành tích của huyền thoại John McEnroe để đứng thứ ba trong danh sách những tay vợt giàu thành tích nhất trong lịch sử quần vợt.

Năm ngoái, Tomas Berdych từng đánh bại Federer ở bán kết Dubai Open, và sau khi chứng kiến set thứ nhất của trận chung kết năm nay, không ít người đã nghĩ rằng kịch bản ấy sẽ lặp lại. Sau khi cả hai tay vợt đều để mất break liên tiếp ở các game thứ ba và thứ tư, Berdych lại giành thêm một break rất quan trọng nữa ở game thứ 6 và cuối cùng đã bảo vệ lợi thế ấy để kết thúc set đầu với tỷ số 6-3.

Các danh hiệu ở Dubai Duty Free Championship 2014:
Đơn nam: Roger Federer
Đơn nữ: Venus Williams
Đôi nam: Bopanna/Qureshi
Đôi nữ: Kudryatseva/Rodionova
Cơ hội vô địch càng lớn với Berdych khi anh giành tiếp một break nữa ở set thứ hai để dẫn 3-2 sau cú forehand ra ngoài của Federer. Nhưng đáng tiếc trong game cầm giao bóng sau đó, tay vợt người Czech đã mắc một loạt sai lầm và để đối phương gỡ hòa 3-3. Đặc biệt ở game thứ 10 của set đấu, Federer đã giành một break tuyệt đối với 4 điểm liên tiếp.

Giống như ở trận bán kết với Djokovic, Federer tiếp tục là người thoải mái về tâm lý sau khi gỡ hòa, và anh đã giành một break quyết định ở game thứ tư. Anh còn cứu được 3 break ở game thứ 7 trước khi kết thúc trận đấu bằng set thắng 6-3.

Federer bước vào giải đấu ATP 500 này với 180 điểm phải bảo vệ sau thành tích lọt vào bán kết ở giải năm ngoái. Chính vì thế, chức vô địch vừa rồi đã giúp anh tăng 320 điểm trên bảng xếp hạng và tràn đầy cơ hội trở lại top 5. Ngoài ra, anh còn bỏ túi 465.830 USD tiền thưởng. Anh cũng nâng thành tích của mình lên 42 trận thắng, 5 trận thua ở Dubai, và song song với đó là 6 chức vô địch.

Federer đã về nhì tại Brisbane khi thua Lleyton Hewitt ở chung kết, và sau đó là thất bại trước Nadal ở bán kết Australian Open. Bây giờ, thì anh đã có danh hiệu đầu tiên ở mùa giải 2014, một bước đà thuận lợi cho Grand Slam thứ hai của năm, Roland Garros.

P.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm