Placido Domingo: Hát như thể ngày nào cũng là ngày cuối cùng

20/03/2009 17:53 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Nhiều ngôi sao âm nhạc thường chấm dứt sự nghiệp bằng một chuyến lưu diễn chia tay, nhưng giọng tenor lừng danh người Tây Ban Nha Placido Domingo cho biết ông sẽ không làm như vậy. Domingo sẽ nói câu giã từ “trong một đêm diễn nào đó” khi ông cảm thấy mình không đủ sức để tiếp tục hát nữa.

Thực ra, nam danh ca 68 tuổi này đã từng muốn làm như vậy hồi tháng 1/2007 khi kết thúc vở opera Hoàng đế đầu tiên của nhạc sĩ Trung Quốc Đàm Thuẫn tại nhà hát Metropolitan (Mỹ). Khi đó, tuy giọng hát của Domingo chưa hề có vấn đề gì nhưng do dồn sức luyện tập cho vai diễn chính trong một vở opera không theo quy ước khiến ông phải nỗ lực nhiều ở tuổi gần thất thập. “Thời điểm đó, tôi đã muốn nói lời từ giã và định là khi kết thúc buổi diễn cuối cùng, tôi sẽ ra sân khấu và tuyên bố: “Thưa quý ông, quý bà, đó là tất cả những gì tôi đã dành cho opera”. Nhưng sau đấy, tôi lại nghĩ: Nếu sức khỏe vẫn tốt, ngoại hình vẫn ổn và còn là một tên tuổi hút khách thì chẳng có lý do gì ta lại không tiếp tục” - Domingo bộc bạch.

Và thế là ông vẫn tiếp bước trên con đường sự nghiệp. Giọng tenor này vừa xuất hiện trong hai đêm trình diễn với vai chính ở vở Parsifal của Wagner tại nhà hát Opera Quốc gia Berlin (Đức). Hôm 15/3, nhà hát opera Metropolitan đã giới thiệu một chương trình gala nhằm kỷ niệm 40 năm Domingo lần đầu tiên biểu diễn ở đây. Domingo ra mắt sân khấu này với vai Maurizio trong vở opera Adriana Lecouvreur gồm 4 hồi của Francesco Cilea. Màn trình diễn của ông gây ấn tượng tới mức thời gian đó, nhà phê bình Donal Henahan của tờ New York Times đã mô tả Domingo là “nghệ sĩ trẻ tài năng nhất trong số các giọng tenor, một giọng ca có âm vực rộng và sức hút sân khấu mạnh mẽ”.

Top ten của tạp chí Billboard
 
Top Albums

1. All I Ever Wanted (Kelly Clarkson)
2. Love Vs. Money (The-Dream)
3. No Line On The Horizon (U2)
4. Round 2 (J. Holiday)
5. Fearless (Taylor Swift)
6. The Fame (Lady GaGa)
7. Dark Horse (Nickelback)
8. I Am... Sasha Fierce (Beyonce)
9.Intuition (Jamie Foxx)
10. Scream (Chris Cornell)
Cho đến nay, Domingo đã thực hiện tổng cộng 628 buổi trình diễn. Song không chỉ dừng ở sự nghiệp ca hát, ông còn giữ cương vị tổng giám đốc Nhà hát Opera Quốc gia Washington và Nhà hát Opera Los Angeles. Với vai trò đó, Domingo đã lôi kéo được nhiều đồng nghiệp hợp tác với mình, thu hút các nhà bảo trợ và phát triển những dự án nghệ thuật quan trọng.

Giọng tenor này đã duy trì được sự nghiệp lâu dài và lừng danh của mình từ một khởi đầu chậm chạp. Khi còn trẻ, ông nghĩ mình sở hữu giọng baritone, nhưng các bậc thầy nhận thấy ca sĩ này có chất giọng tenor thế nên trong thời kỳ đầu, Domingo đã không ngừng luyện tập để mở rộng âm vực.

Giờ đây, Domingo vẫn được đánh giá là giọng tenor lý tưởng cho vai chính trong các vở opera của Verdi, Puccini và hầu như không có đối thủ với vai diễn ở vở Parsifal. Ông còn tạo được tầm ảnh hưởng quốc tế lớn hơn bên ngoài làng opera khi cùng Jose Carreras và Luciano Pavarotti thực hiện chương trình hòa nhạc trong lễ khai mạc World Cup 1990 tại Roma (Italia). Hồi tháng 4/2008, tạp chí Âm nhạc BBC đã tôn vinh ông là Giọng tenor vĩ đại nhất trong lịch sử qua sự bình chọn của 16 nhà phê bình opera nổi tiếng. Hiện nay, Domingo đã kín lịch diễn trong mùa 2011-2012 và biết đâu ông lại đột ngột tuyên bố từ giã sự nghiệp. “Chẳng có ai là không thể thay thế được”, Domingo nói. Ở mùa diễn tới tại nhà hát Metropolitan, Domingo sẽ thực hiện được mong ước đã lâu của mình là thể hiện vai chính trong vở Simon Boccanegra của Verdi bằng giọng baritone. “Rất có thể với vở Simon Boccanegra, tôi sẽ đưa ra lời tuyên bố từ giã sự nghiệp. Nhưng ai mà biết được! Tôi sẽ hát như thể ngày nào cũng là ngày cuối cùng của sự nghiệp”.
 
Lương Tuấn Vĩ
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm