Marseille - Real Madrid: 1-3: Lời xin lỗi của Ronaldo

10/12/2009 12:49 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Ba ngày sau khi lãnh chiếc thẻ đỏ ngu ngốc trong trận gặp Almeria mà vì nó không thể tham dự trận đấu khó khăn mà quan trọng với Valencia vào cuối tuần này, Ronaldo đã đưa ra lời xin lỗi của mình và các CĐV của Real có lẽ khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở anh. Hai bàn thắng vào lưới Marseille, trong đó bàn đầu tiên là một siêu phẩm về đá phạt còn bàn thứ hai là biểu hiện cao nhất của lòng quyết tâm và sự nhạy cảm, đủ để khiến người ta đã không thể giận lâu hơn lại còn thêm tiếc nuối.

Áp lực là chuyện nhỏ

Nếu không sở hữu những sợi dầy thần kinh bằng thép, Ronaldo có lẽ đã bị đánh sụm ngay từ khi anh còn chưa lên máy bay sang Pháp. Phía sau là những những lời chỉ trích, là cảm giác hối hận vì hậu quả của một thoáng điên rồ là quá lớn, còn phía trước là sức ép từ tính chất quan trọng của trận đấu, từ... Diawara, từ bầu không khí sặc mùi thù địch được tạo ra bởi hàng chục nghìn tên ultra của Velodrome, những kẻ đã gọi đích danh tên anh để "đòi lấy đầu. Nhưng rốt cuộc, tất cả đều không... xi-nhê! Ronaldo chỉ mất chưa đầy một phút để thể hiện những phẩm chất siêu việt của mình, chỉ mất tròn 5 phút để khiến tứ bề "Hỏa ngục Velodrome" câm lặng với một cú sút phạt thần sầu mà người Pháp vẫn nghĩ rằng chỉ Juninho mới làm được. Tất cả những sức ép, chỉ cần thế là tan biết hết!

Ronaldo lập cú đúp vào lưới Marseille

Khi sức ép không còn, Ronaldo đơn giản là không thể cưỡng lại nổi. Ngồi trên khu VIP của Velodrome, huyền thoại cũ của Bernabeu là Zidane đã phải thốt lên rằng: "Ronaldo quả là phi thường. Mọi chuyện đều trở nên đơn giản khi có anh ấy trên sân. Nhiều lúc anh ấy còn làm tốt hơn cả tôi nữa". Đúng Zidane là đại sứ của Real Madrid, nhưng anh không hề "ngoại giao" trong những câu nói của mình về Ronaldo. Có thể nói, chính những pha di chuyển thông minh, cả khi có bóng lẫn không có bóng, và những đường chuyền có độ hợp lý cực cao của cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã làm nên bộ mặt cho cả hàng tấn công của Real Madrid. Thậm chí, nói Ronaldo một mình mang về ngôi đầu bảng C cho Real cũng không ngoa. Hãy nhớ lại xem Real-không-Ronaldo đã làm được những gì ở Champions League mùa này!

Cho nỗi nhớ thêm dài

Ronaldo nói rằng anh "vẫn chưa có được 100% phong độ". Đó là một "lời thú nhận" có thể khiến những đối thủ ở bảng C như Zurich hay Marseille... chết khiếp. Bởi họ không thể hình dung nổi khi ở 100% phong độ thì Ronaldo còn khủng khiếp tới thế nào. Vòng bảng Champions League mùa này, tiền vệ người Bồ tính ra chỉ chơi được 3 trận (nghỉ 2 trận gặp Milan và chỉ ra sân ở thời gian cuối trận gặp Zurich để "làm ấm người"), vậy mà số bàn thắng anh ghi được hiện đã lên tới con số 6. Chính xác hơn thì cứ đá chính trận nào là trận ấy anh lại lập được một cú đúp, trong đó riêng thủ thành Mandanda của Marseille có "vinh dự" hai lần được đóng vai nạn nhân. Với 6 bàn ấy, Ronaldo hiện cũng chỉ còn kém thành tích của "Vua phá lưới" mùa trước Messi có 3 lần lập công. Quá ấn tượng!

Ronaldo chính là một sự đảm bảo rằng bàn thắng và những chiến thắng sẽ tự động tìm đến với Real Madrid trong buổi bình minh của kỷ nguyên Galacticos 2.0. Đó là điều quá rõ ràng. Điều duy nhất chưa rõ ràng, là Real Madrid ấy sẽ tồn tại theo cách nào ở Mestalla đây, khi mà ở đó, Ronaldo của họ chỉ có thể làm khán giả.

Marseille - Real Madrid: 1-3

Marseille: Mandanda - Bonnart, Diawara, Heinze, Taiwo - Lucho, Cisse (Kone 63), Cheyrou - Abriel, Niang (Valbuena 68), Brandao (Morientes 78).

Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Albiol, Arbeloa - Lassana Diarra, Xabi Alonso (Mamadou Diarra, 79), Van der Vaart (Raul, 72), Marcelo - Higuain (Benzema, 63), Ronaldo.

Bàn thắng: 0-1: Ronaldo (5'); 1-1: Lucho (11'); 1-2: Albiol (60'); 1-3: Ronaldo (81')
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm