Real Madrid đốt đuốc tìm người thay Pepe: Như nhà giàu kén rể!

29/12/2009 12:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Ngay sau khi Pepe dính chấn thương, Real Madrid, mà cụ thể là CEO Jorge Valdano, đã không loại trừ khả năng sẽ tham gia vào TTCN mùa Đông để tìm người thay thế trung vệ người Bồ Đào Nha. Chỉ cần có thế, họ đã mở ra một cơ hội béo bở cho tất cả. Cơ hội trổ tài đồn đoán cho báo chí. Cơ hội kiếm tiền cho giới cò. Cơ hội cải thiện thu nhập của các CLB đang thiếu tiền. Và tất nhiên, cơ hội cho các cầu thủ: Nếu không ham tới làm galactico, họ vẫn có thể sử dụng cái tên Real Madrid cho những mục đích khác.

15 ngày, 14 cái tên

Chuyện Real Madrid tìm người thay thế Pepe thật chẳng khác gì chuyện nhà giàu kén rể ngày xưa. Thậm chí chuyện của Real còn "hoành tráng" hơn, bởi đội bóng áo Trắng chẳng cần ra thông báo tuyển chọn gì mà vẫn có biết bao chàng trai nô nức gửi hồ sơ tới Bernabeu xin "ứng thí". Có một giai đoạn, hầu như bất kỳ hậu vệ nào có chút tài, chút danh và không thuộc dạng "không thể thay thế" ở CLB mà anh ta đang khoác áo đều được quyền mơ thành một galactico. Danh sách của những người được cho là được Real Madrid để ý hoặc để ý tới... Real Madrid có lúc lên tới 50 người, với nhiều trong số đó khi được xướng tên khiến người nghe phải... ngơ ngác. Nói một cách hình ảnh và vui vẻ, thì Bernabeu lúc ấy thật sự không khác gì một cái "chợ người"!

Trung vệ Porto Bruno Alves trong tầm ngắm của Real

Sau một thời gian cân nhắc, loại trừ, ngày hôm qua, tức 15 ngày sau khi Pepe chấn thương, Real đã rút gọn được danh sách xuống còn 14 cái tên. Trong 14 người này có 3 hậu vệ phải, 3 hậu vệ trái, 8 trung vệ, và đa phần đều đang thi đấu ở những giải đấu hàng đầu châu Âu. Có những người đã gầy dựng được tên tuổi, như Bruno Alves (Porto) hay Maicon (Inter Milan). Nhưng cũng có những người còn trẻ và chưa kinh qua những môi trường khắc nghiệt, như Otamendi (Velez), Vertonghen (Ajax) hay Jonathan (Cruzeiro). Cũng có những người khó có khả năng phát triển thêm, nhưng để phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn thì vẫn tốt, như Cuellar (Aston Villa), Rat (Shakhtar) hay Coloccini (Newcastle). Hay hơn nữa là danh sách ấy có người chơi được Champions League, nhưng cũng có người không. Nói chung là đủ cả!

Lắm mối...

Thực ra, chuyện thị trường cầu thủ rơi vào cảnh náo loạn khi Real Madrid tỏ ý muốn tham gia là không có gì mới mẻ. Trong mắt các CLB, đội bóng thành Madrid là một "con gà béo", nhiều tiền và quan trọng là "chịu khó" tiêu tiền, thế nên việc cầu thủ của họ được Real Madrid quan tâm luôn đồng nghĩa với cơ hội lớn để cải thiện tình hình tài chính. Còn trong mắt giới đại diện cầu thủ, cũng như chính bản thân các cầu thủ, đó lại là cơ hội để đổi đời. Đến được Bernabeu thì chắc chắn là một sự đổi đời rồi, nhưng nếu không đến được đó, họ vẫn có thể thông qua cái tên Real Madrid để "chào hàng lại bản thân" với chính CLB mà họ đang khoác áo. Thế nên, khi được hỏi, cầu thủ nào chẳng bảo "ai mà không muốn khoác áo Real chứ?"

Vậy nên, câu hỏi thực sự quan trọng ở đây không phải là "ai?", mà là "có hay không?" Real Madrid có thực sự cần phải tham gia thị trường chuyển nhượng hay không? Tìm người thay được Pepe nhưng lại chỉ thay trong giai đoạn ngắn (cho tới khi trung vệ người Bồ trở lại) rõ ràng là một bài toán thực sự khó giải. Lấy người thấp trình hơn Pepe thì dùng Garay cho xong, nhưng nếu tìm người ngang trình Pepe, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta trở lại? Mà thực ra, Real hiện chưa thiếu người tới mức phải chạy đôn chạy đáo. Với Garay, Albiol, Metzelder và cả Sergio Ramos, Pellegrini hiện đang có 4 cầu thủ chơi được cho 2 vị trí ở trung tâm hàng thủ, một công thức lý tưởng. Quan trọng là liệu ông có thấy rằng thế là đủ để Real chinh phục "Decima" hay chưa thôi?

14 mục tiêu của Real Madrid

Tremoulinas: Hậu vệ trái, quốc tịch Pháp, 24 tuổi, thuộc CLB Bordeaux.

Kjaer: Trung vệ, Đan Mạch, 22 tuổi, Palermo.

Evans: Trung vệ, Bắc Ireland, 22 tuổi, Man Utd.

Bruno Alves: Trung vệ, BĐN, 28 tuổi, Porto.

Cuellar: Trung vệ, 28 tuổi, TBN, Aston Villa.

Coloccini: Trung vệ, 27 tuổi, Argentina, Newcastle.

Ivanovic: Trung vệ, 25 tuổi, Serbia, Chelsea.

Otamendi: Trung vệ, 21 tuổi, Argentina, Velez Sarsfield.

Vertonghen: Trung vệ, 21 tuổi, Bỉ, Ajax Amsterdam.

Jonathan: Hậu vệ phải, 23 tuổi, Brazil, Cruzeiro.

Razvan Rat: Hậu vệ trái, 28 tuổi, Romania, Shakhtar.

Rafinha: Hậu vệ phải, 24 tuổi, Brazil, Schalke 04.

Maicon: Hậu vệ phải, 28 tuổi, Brazil, Inter Milan.

Vargas: Hậu vệ trái, 26 tuổi, Peru, Fiorentina.

(Còn nữa...)
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm