(TT&VH Online) - Cầu thủ Kepler Laveran Lima Ferreira, được biết nhiều hơn với cái tên Pepe, tuyên bố Barcelona là một đội bóng tốt, có những cầu thủ chất lượng nhưng bảo họ hay nhất thế giới là không công bằng với các đội bóng khác.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ “O Jogo”, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã thẳng thắn đề cập đến tình hình hiện nay của Real Madrid, những mong ước và triển vọng của mùa bóng hiện nay, thậm chí nhắc lại cả chuyện năm 2009 anh đã đá vào lưng cầu thủ Casquero mặc dù không có bóng.
“Tôi còn thiếu danh hiệu tại Champions League. Tôi đã có Cúp Nhà vua nhưng thiếu Champions. Tôi nghĩ năm nay tôi sẽ có nó. Chúng tôi là một đội bóng rất mạnh, trong đó – giống như đội tuyển Bồ Đào Nha - tất cả các cầu thủ đều chèo chung một hướng. Chúng tôi có tất cả những điều kiện cần thiết để giành được nhiều danh hiệu”, Pepe bày tỏ tham vọng của mình và của Real Madrid.
Về việc ký lại hợp đồng với đội bóng hoàng gia vào tháng bảy vừa qua, trung vệ của đội bóng áo trắng khẳng định mặc dù biết có một số đội bóng muốn anh về đầu quân nhưng anh muốn tiếp tục thi đấu cho Real Madrid vì ở “đây là một đội bóng luôn đối xử tốt đối với tôi và luôn ghi nhận sự cống hiến của tôi trong sân cỏ”.
Được hỏi về đối thủ Barcelona, hậu vệ Pepe nhận xét: “Đó là một đội bóng giỏi, với những cầu thủ có chất lượng và có một tiến trình tốt. Nhưng bảo họ là đội bóng hay nhất thế giới thì không công bằng với các đội bóng khác. Mỗi đội bóng có lối chơi riêng của mình. Trong lối chơi của chúng tôi, Real Madrid là hay nhất thế giới. Còn họ hay nhất với lối chơi của họ”.
Pepe cũng
cho rằng người đồng hương Cristiano Ronaldo mới là “cầu thủ hay nhất thế giới”
vì lúc nào cũng chứng tỏ tính chuyên nghiệp và sự gương mẫu.
Pepe cho rằng Ronaldo mới là cầu thủ hay nhất thế giới - Ảnh Getty
Trung vệ của Madrid cũng không lẩn tránh một đề tài gây tranh cãi như vụ đá vào lưng cầu thủ đối phương Casquero năm 2009, một hành động làm anh bị phạt nghỉ thi đấu tới 10 trận.
“Thành thực tôi không thể giải thích được. Chúng tôi chơi trận đó để rút ngắn khoảng cách với Barca xuống còn một điểm. Tôi vào sân với quyết tâm giành thắng lợi nhưng sau đó bị phạt đền. Trong trận đấu, Casquero đã khiêu khích tôi và tôi đã phản ứng sai lầm”, Pepe thừa nhận.
Khang Chi (Theo AS)