(TT&VH) - Không thể phủ nhận, thành công của Jurgen Klinsmann khi dẫn dắt đội tuyển Đức giành giải Ba ở World Cup 2006 chính là một trong nguồn cảm hứng để Chủ tịch Barcelona Joan Laporta quyết định đặt niềm tin vào Pep Guardiola.
Lúc lên làm HLV đội tuyển Đức, Klinsi chưa hề có chút kinh nghiệm nào trên băng ghế chỉ đạo. Còn hành trang của Pep khi được đôn lên thay Frank Rijkaard cũng chỉ là chút kinh nghiệm ít ỏi sau một năm dẫn dắt Barca B thi đấu ở giải vô địch vùng! Nhưng giờ đây, Pep đang có cơ hội cùng Barca giành được cú ăn ba lịch sử.
Rõ ràng, việc Laporta chỉ định Pep làm HLV không phải là để chạy theo trào lưu đang thịnh hành là đôn những cựu danh thủ lên cầm quân dù chưa kinh qua bất cứ trường lớp nào. Những người trẻ luôn có những ý tưởng táo bạo, rất phù hợp cho những cuộc cách tân. Khi LĐBĐ Đức chọn Klinsmann, đội tuyển từng 3 lần vô địch thế giới này vừa trải qua những biến động lớn khi bị bật bãi từ vòng bảng EURO 2004 và không thắng được các đội bóng lớn trong suốt một thời gian dài. Còn khi Laporta chọn Pep, Barca đã trải qua 2 năm trắng tay và đã kết thúc một chu kỳ thành công với ngôi sao Ronaldinho.

Guardiola đang hướng tới cú ăn ba lịch sử với Barca
Trên cương vị HLV đội tuyển Đức, Klinsi chủ trương dựa vào những tài năng trẻ, lựa chọn cầu thủ theo phong độ thay vì tên tuổi. Pep cũng đi theo mô hình ấy. Ngay khi vừa lên nắm quyền, Pep đã tuyên bố sẵn sàng chia tay với những bậc công thần là Ronaldinho, Deco và Eto’o (sau cùng chỉ có Eto’o được giữ lại), đồng thời mạnh dạn đôn lên đội 1 hàng loạt cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Giả sử, nếu không có Klinsi, chưa chắc Lahm hay Podolski đã có suất cứng trong đội tuyển Đức như bây giờ. Và nếu không có Pep, làm sao có chuyện Pique và Sergio Busquets đường hoàng khoác áo đội tuyển TBN ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup 2010.
Từ thành công của đội tuyển Đức, Klinsi thậm chí đã được nhắm cho chiếc ghế HLV trưởng tại Chelsea hay Liverpool, trước khi nhà cầm quân trẻ tuổi này quyết định lựa chọn việc quay trở về Bayern. Có thể, năm đầu tiên của Klinsi ở Allianz Arena cũng chưa hẳn là đã xuôi chèo mát mái, nhất là khi Bayern vừa thảm bại tới 1-5 trước Wolfsburg của Felix Magath. Nhưng khi còn ở Allianz Arena, Magath cũng chỉ đưa được Bayern đi xa nhất là vòng tứ kết Champions League mùa 2004-05 (thua Chelsea). Thế nên, chỉ riêng việc Klinsi đưa Bayern có mặt ở vòng tứ kết như bây giờ, sau khi tạo được ấn tượng mạnh mẽ ở vòng 1/8 cũng đã có thể coi là một thành công nhất định.
Trong khi đó, dù chưa đi hết mùa giải này, song Barca đã tính đến chuyện gia hạn hợp đồng và tăng lương cho Pep. Hiện Pep chỉ nhận 1,5 triệu euro/mùa, và nếu nhận lương mới, ít nhất ông cũng phải đứng ngang hàng với Klinsi (4,5 triệu).
|
Họ mới gặp nhau 2 lần
Klinsi hơn Pep 6 tuổi (44 so với 38), nhưng cũng có thể coi họ là những người cùng thời. Khi còn là cầu thủ, họ mới chạm trán nhau 2 lần. Ở cấp độ ĐTQG thì là trận Đức hòa TBN 1-1 ở vòng bảng World Cup 94. Còn ở cấp CLB là khi Bayern loại Barca ở bán kết Cúp UEFA năm 1996 với tỷ số chung cuộc 4-3. Khi ấy, Pep chỉ có mặt trong trận lượt đi hòa 2-2 trên sân của Bayern. |
H.N