Bạn đọc viết: Leo, Pep & 200

01/11/2011 06:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Ở Catalunya, có 2 con người thuộc 2 thế hệ, một cao gầy và một thấp bé, nhưng đều là thiên tài. Một người chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện, còn một người dẫn đường trên sân, tuy ở 2 vị trí khác nhau, nhưng họ lại là hiện thân của bóng đá đẹp, hiện thân của Barca. Cùng với nhau, họ biến Barca thành một “cô gái trí thức đầy quyến rũ”. Hẳn ai cũng biết 2 con người đấy là ai, vâng, không ai khác, đó là Pep Guardiola và Lionel Messi. 

Rạng sáng mai, Barcelona sẽ có trận đấu trước Viktoria trên sân vận động Eden ở Thủ đô Praha cổ kính của nước Czech. Một  địa điểm quá lý tưởng để người ta nhắc đến Pep và Leo cùng con số 200 cũng đầy hoài cổ, đầy "nguy nga". Ngày mai, nếu vẫn còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo (chắc chắn là thế rồi!), Pep sẽ có trận đấu thứ 200 của mình trên cương vị HLV trưởng của Barcelona. Ngày mai, nếu nổ súng (làm sao có thể khác được!?), Leo sẽ có bàn thắng thứ 200 trong màu áo Barca.  

200 của Pep

Đó là vào ngày 08 tháng 5 năm 2008, Chủ tịch Joan Laporta quyết định bổ nhiệm Pep Guardiola vào cương vị HLV trưởng Barca để thay thế cho Frank Rijkaard. Ngày 17 tháng 6, người đàn ông với vóc dáng mảnh khảnh cùng một vẻ mặt trầm ngâm suy tư bao bọc lấy một bầu nhiệt huyết Catalan đầy cháy bỏng xuất hiện trước báo giới. Người đàn ông này vạch ra một lộ trình mới cho Gã khổng lồ: “Tôi không dám hứa chắc sẽ mang đến các danh hiệu, nhưng tôi cam đoan sẽ mang đến cho các bạn một thứ bóng đá cuốn hút”. Đầy thận trọng, đầy khiêm tốn nhưng đầy quyết tâm và cống hiến. Lộ trình ấy giờ đây đã đi được 4 năm và dù không ai có thể khẳng định lộ trình này sẽ tiếp tục thẳng tắp trong năm thứ 4 này, song chắc chắn bất cứ ai cũng có thể nói rằng người đàn ông ấy  – Pep Guardiola - đã hoàn thành lời hứa của mình. 

4 năm ngồi trên chiếc ghế nóng ở Camp Nou, người cảm nhận được sức nóng thực sự của chiếc ghế duy chỉ có Pep. Một cái lưng từng bị thoát vị đĩa đệm, những vết nhăn ngày càng nhiều trên vầng trán cùng một mái đầu đã đổ muối tiêu và trơ trụi từng ngày. Bạn có thể nói đó là dấu hiệu của sự kiệt sức, của gánh nặng trách nhiệm. Sao cũng được, nhưng người ta vẫn còn được thấy một Barça hoa mĩ và hiệu quả đấy thôi! Barça của Pep không chỉ viết nên những trang sử hào hùng cho chính mình mà còn đặt một dấu ấn rõ nét trên trường quốc tế. Nhưng sự ngưỡng mộ khắp năm châu bốn bể không hề “miễn phí”, càng được ngưỡng mộ thì trọng trách đặt lên vai Pep càng cao, những đòi hỏi đối với ông càng nhiều hơn, và ngay cả Pep cũng tự đặt ra cho mình những chuẩn mực lớn hơn.


Guardiola sẽ có trận đấu thứ 200 ở Czech - Ảnh Getty

Và qua tháng năm, trải qua 199 trận cầm quân, Pep cho cả thế giới thấy một số liệu “đáng sợ”: 143 chiến thắng, 39 trận hoà và chỉ 17 thất bại. hững con số của Pep luôn chứa đựng những giá trị của riêng nó, và nói không ngoa, chúng hoàn toàn có thể đi vào bộ bách khoa toàn thư của bóng đá thế giới. 6 thất bại trên sân Camp Nou trong 4 năm, liệu có là tầm thường? 87 điểm, 99 điểm và 96 điểm lần lượt trong 3 mùa giải với 3 chiếc cúp Liga liệu có là bé nhỏ?  

200 của Leo

Cũng vào những ngày tháng 5, một tên tuổi khác của bóng đá đương đại và lịch sử thế giới bắt đầu hành trình “ghi bàn” của mình. Đấy là vào ngày 01 tháng 5 năm 2005. Phút 88 của trận đấu với Albacete, nhận đường chuyền tinh tế của Ronaldinho, chàng trai với kiểu đầu hình nấm chỉ mới 17 tuổi đã thực hiện một pha lốp bóng qua người thủ thành Valbuena. Bàn thắng đầu tiên của Leo Messi. Lịch sử bắt đầu từ đây.  

Trong mùa giải thực sự đầu tiên, Messi chỉ ghi được 8 bàn. Sang đến mùa giải tiếp theo anh ghi được tới 17 bàn và đến mùa giải cuối cùng của triều đại Frank Rijkaard thành tích này là 16 bàn. Nhưng kể từ mùa giải đầu tiên được Pep dẫn dắt, tức mùa 2008-2009, người ta mới bắt đầu biết đến khái niệm “Messi không thể thiếu những bàn thắng”. Dưới bàn tay nhào nặn của Pep, mùa giải năm đó, Messi ghi được tới 28 bàn, để rồi con số tiếp tục tăng vọt lên đến 47 bàn ở mùa giải 2009-2010. Và đỉnh điểm chính là mùa giải vừa qua, khi Messi ghi tới 53 bàn trên tất cả các mặt trận. Mùa giải hiện tại, Messi đã có 19 bàn sau 16 trận đấu. Với cái đà này, "kỷ lục" 53 bàn ấy có lẽ sẽ sớm bị đẩy vào quên lãng.


Nếu ghi bàn vào lưới Viktoria, Messi sẽ có bàn thứ 200 cho Barca - Ảnh Getty

Với Messi, mọi con đường đều dẫn đến khung thành, mọi bộ phận cơ thể đều có thể được sử dụng cho nhiệm vụ đưa bóng vào lưới… Từ bàn tay, “bàn tay của Chúa”, trong trận đấu với Espanyol (09/6/2007); từ lồng ngực, “trái tim cháy bỏng”, trong trận đấu với Estudiantes tại giải VĐTG các CLB (19/12/2009); và nếu bạn muốn cái đầu, “chiều cao người đàn ông tính từ đầu”, trong trận đấu với MU tại Rome (27/5/2009). Có vẻ như “bàn thắng không thể thiếu Messi” chứ không còn là “Messi không thể thiếu bàn thắng”. 

Cũng như Pep, những con số của Leo mang trong nó một vẻ đẹp lạ kì. Trong 199 bàn thắng ghi dc, Leo đã 41 lần lập cú đúp, 12 lần lập hat-trick và 1 cú poker đáng nhớ  vào lưới Arsenal. Nhắc đến Messi, người ta nhắc đến cái chân trái ma thuật, 158 bàn trong tổng số 199 bàn là thành phẩm của cái chân trái Messi, tương đương 79%. Trong các bàn còn lại, 16% được ghi bởi chân phải và 3,5% bởi cái đầu.  

Guardiola và Messi, 2 người đàn ông vun đắp một Barcelona nguy nga tráng lệ!

John Barca (fcbarcelonavn.net)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm