(TT&VH Online)- HLV Pep Guardiola đã quyết định sẽ đưa tất cả các cầu thủ, chấn thương hay không chấn thương, các thành viên ban huấn luyện, đội ngũ y tế…, nói chung là tất cả những người thường xuyên làm việc với đội A, với quân số tổng cộng lên tới 45 người, tới Valencia dự trận đấu với Levante, với mục đích cho mọi người cơ hội tận hưởng không khí vô địch khi còn… "nóng hổi".
Trong mùa này, Pep đã 2 lần đưa "đại quân" đi xa theo kiểu này. Một lần là trước trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua với Almeria. Một lần khác là trong trận Chung kết với Real Madrid, cũng ở Cúp Nhà Vua. Lần đầu tiên, đại quân Barca đã được ca khúc khải hoàn. Nhưng ở lần thứ 2 thì tất cả đã phải tiu nghỉu ra về sau thất bại 0-1 trước Real Madrid.
Pep kéo đại quân tới Valencia dự trận đấu với Levante- Ảnh Getty
Nhắm Cocu cho ghế HLV Barca B
Do Luis Enrique, HLV hiện tại của Barca B, đã quyết định sẽ không tiếp tục công việc vào cuối mùa này, nên việc tìm kiếm người thay thế ông hiện đang là một trong những nhiệm vụ hàng đầu với ban lãnh đạo Barca. Người được chọn phải đáp ứng được rất nhiều yêu cầu, chẳng hạn khả năng phát hiện và đào tạo cầu thủ trẻ, có tư duy cách tân trong huấn luyện, và ngoài ra còn phải phối hợp tốt với Guardiola. Hiện tại, Philip Cocu đang là một trong số ít những người được cho là có khả năng đáp ứng những yêu cầu này. Cocu từng chơi cho Barca từ năm 1998 tới 2004, có nhân cách tốt, trung thành với triết lý bóng đá Hà Lan (cũng là triết lý Barca), và chính là người đã tư vấn cho Guardiola về vụ Afellay. Cocu hiện là trợ lý cho Bert van Marwijk ở đội tuyển Hà Lan.
L.G