HLV Pep Guardiola đã thuần hóa được Mario Mandzukic?

14/02/2014 07:34 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Mandzukic đang sống trong những ngày đẹp nhất tại Allianz Arena: Tiền đạo này vừa lập hat-trick đầu tiên tại Bayern, giúp đội nhà đè bẹp Hamburg tới 5-0 ngay trên sân khách.

Trong 2 trận trước đó, Mandzukic cũng có dấu giày trong 5 bàn thắng của Bayern. Tính trên mọi đấu trường, Mandzukic đã ghi được 18 bàn, bằng thành tích của Robert Lewandowski, đối thủ cạnh tranh suất đá chính trên hàng công Bayern mùa tới.

Một “con thú” thừa năng lượng

Ngoài những bàn thắng hay các pha dọn cỗ, phải nhắc lại rằng Mandzukic có đóng góp đáng kể vào lối chơi của Bayern. Tiền đạo 27 tuổi không nề hà bất kỳ công việc gì, từ thu hút hàng thủ đối phương để tạo khoảng trống cho các đồng đội tới lao về hỗ trợ hàng thủ. "Cậu ấy giống như một con thú vô cùng khỏe mạnh và bền bỉ", Milan Badelj, đồng đội của Mandzukic tại tuyển Croatia nhận xét. Tờ FourFourTwo đánh giá không có cầu thủ nào ở đẳng cấp cao thi đấu năng nổ được như Mandzukic.Còn huấn luyện viên (HLV) Felix Magath, từng dẫn dắt Mandzukic tại Wolfsburg, cho rằng: "Cậu ấy khỏe đến mức có thể thi đấu ở cường độ cao mà không phải nghỉ một phút".

Tuy nhiên, chính vị HLV nổi tiếng sắt đá (có biệt danh Quaelix, chơi chữ từ “Felix” tên ông và động từ “quaelen” trong tiếng Đức nghĩa là tra tấn) cũng phải cay đắng thừa nhận: "Nhưng chẳng ai có thể thuần hóa được cậu ta". Khi còn chơi cho Wolfsburg, Mandzukic được miêu tả như một kẻ ngạo mạn, dễ nổi nóng. "Khi các đồng đội chuyền hỏng, cậu ấy nổi điên lên ngay, như một đứa trẻ", ông Magath cho biết.Tiền đạo này còn có một thú vui quái gở là sau mỗi buổi tập, bắt các cầu thủ trẻ nhặt hết bóng rồi lại sút vào lưới. Quá ngán ngẩm với sự hống hách của Mandzukic, ông Magath đã đưa cầu thủ này vào danh sách chuyển nhượng dù đây là tiền đạo số 1 của Wolfsburg.

Guardiola đã thuần hóa được Mandzukic?

Nhưng có một may mắn là tại Bayern, HLV Jupp Heynckes đã thuần hóa được Mandzukic. Ông Heynckes đã biến chú thú hoang thành một con ngựa chiến, hoạt động không biết mệt mỏi để đảm bảo sự cân bằng cho đội nhà. Việc Manuel Neuer không phải đi tắm sau nhiều trận đấu có công không nhỏ của Mandzukic, mắt xích đầu tiên trong hệ thống phòng ngự của Bayern. Ngoài ra, cuối mùa trước, khi Bayern đã cầm chắc Đĩa bạc, Mandzukic cũng vui vẻ chấp nhận ngồi dự bị (tức từ bỏ cuộc đua Vua phá lưới) để tập trung cho đấu trường Champions League. Một sự hy sinh bất ngờ của tiền đạo nổi tiếng ích kỷ, kiêu ngạo.

Dưới thời Pep Guardiola, vị trí của Mandzukic lại bất ngờ lung lay. Yêu thích các "số 9 ảo", ông Guardiola đã nhiều lần cho Mandzukic ngồi ghế dự bị dù đang có phong độ cao. Sau khi hợp đồng với Lewandowski chính thức được công bố, giám đốc thể thao Matthias Sammer tiết lộ Mandzukic đã luyện tập kém nỗ lực hơn hẳn, dẫn đến việc bị HLV Guardiola loại khỏi danh sách thi đấu trận mở màn lượt về. Dường như sự cứng rắn của Guardiola đã cảnh tỉnh Mandzukic: Tiền đạo người Croatia đã tập luyện khủng khiếp và trình diễn phong độ ấn tượng 3 trận gần đây, có dấu giày trong 8/12 bàn của Bayern.

Slaven Bilic, HLV của tuyển Croatia, từng chia sẻ: "Các thiên tài luôn giống với những người điên nhất và Mario Balotelli là một ví dụ điển hình. Nhưng chúng tôi cũng có một người điên như vậy là Mandzukic". Là một người ưa kỷ luật, ông Guardiola có thể không ưa một kẻ ngang tàng như Mandzukic nhưng nếu thực sự thuần hóa được con thú hoang này, như người tiền nhiệm Heynckes, vị HLV này sẽ có một vũ khí siêu hạng: Vừa giỏi ghi bàn, vừa bổ sung thêm chất thép cho hệ thống phòng ngự đang mỏng manh đi trông thấy của Bayern.

1 Ba bàn thắng vào lưới Hamburg mới là hat-trick đầu tiên của Mario Mandzukic kể từ khi chuyển tới Bayern hồi Hè năm 2012.

8 Trong 3 trận gần đây, Mandzukic đã có dấu giày trong 8/12 bàn của Bayern (ghi 5 bàn và có 3 pha kiến tạo).

18 Tại Đức, Mandzukic và Robert Lewandowski là 2 cầu thủ duy nhất ghi được 18 bàn trong các trận đấu chính thức.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm