Camacho đối đầu Guardiola: "Bộ đôi kỳ lạ"

11/01/2009 13:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Bức ảnh dùng trong bài này được chụp vào ngày 21/6/2000 ở Bruges, Bỉ, sau màn lội ngược dòng điên rồ với 2 bàn thắng quyết định được ghi trong phút 90 của TBN trước Nam Tư (4-3) mà nhờ đó, TBN lách được vào tứ kết EURO 2000.
 
Đó cũng là những dấu ấn cuối cùng của Camacho và của Guardiola trong sắc áo "La Roja". Mấy ngày sau, TBN bị Pháp loại khỏi EURO. Hai năm sau, nỗi thất vọng càng lớn hơn khi TBN bị Hàn Quốc loại trên chấm 11m ở vòng tứ kết World Cup 2002, khiến Camacho phải ra đi. Với Guardiola, EURO 2000 cũng là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp. Những chấn thương liên miên sau đó đã tàn phá sự nghiệp của cầu thủ xuất sắc nhất TBN thập niên 90: Anh bị Barca sa thải vào năm 2001, dính scandal doping ở Italia và rồi phải lang bạt sang tận Qatar và Mexico.

Thực tế, đó cũng là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi người ta nhìn thấy Guardiola và Camacho thể hiện được sự đồng điệu. Camacho luôn xem Guardiola là nhân tố không thể thiếu trong đội tuyển TBN của ông, và thậm chí từng vì muốn cứu vãn sự nghiệp của Guardiola mà gây sốc với quyết định triệu tập anh cho trận giao hữu với Mexico vào ngày 14/11/2001, ở thời điểm tiền vệ này chỉ mới đá được vài trận cho Brescia sau khi hết hạn treo giò vì doping. Ở chiều ngược lại, Guardiola cũng luôn giữ được thái độ tôn trọng đúng mực với ông thầy người Cieza của mình. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mối quan hệ của họ thường xuyên ở trong tình trạng đóng băng. Như cách ví von của tờ Sport, thì đó là "một bộ đôi kỳ lạ, nói chung một ngôn ngữ nhưng ở những âm điệu khác hẳn nhau".

Dường như, hai con người ấy được sinh ra để ở vào 2 thế đối lập nhau. Như nước và lửa, như... Real Madrid và Barca. Một người là biểu tượng cho lòng trung thành ở Bernabeu, suốt 16 năm chơi bóng chỉ gắn bó với mỗi màu áo Trắng. Một người là biểu tượng của Nou Camp thời kỳ cực thịnh, là thủ lĩnh trong "Dream Team" của Johan Cruyff. Một người trực tính, luôn nói thẳng, nói thật và chỉ thích làm theo ý mình. Một người lấy "đắc nhân tâm" làm trọng, luôn trau chuốt trong cách sử dụng từ ngữ và dường như chưa khiến một ai mất lòng. Ngay cả phục trang của họ cũng đối nhau chan chát. Trong khi Camacho thuộc mẫu xuề xòa và có thể khoác lên người bất kỳ bộ cánh nào, Guardiola, từng có thời gian là một người mẫu ảnh, luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ vì sự tinh tế trong cách phục trang.

Và ở Reyno de Navarra, sự đối lập lại càng rõ rệt hơn. Trong khi Barca của Pep đang xây chắc ngôi đầu bằng những chiến thắng vang dội và nhiều khả năng sẽ còn ở đấy cho đến hết giải, Osasuna của Camacho vẫn đang ngụp lặn ở ngôi đầu... từ dưới lên và chắc chắn sẽ còn "nằm" ở đấy lâu thật lâu nữa sau khi "Tourmalet" qua đi.
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm