Ancelotti, từ cứng nhắc đến mềm dẻo

28/04/2014 20:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti từng là một con người bảo thủ và cứng nhắc. Sở dĩ như vậy là khi mới khởi nghiệp, ông đặc biệt tôn sùng sơ đồ 4-4-2 của Arrigo Sacchi đến mức xem đó là “cách duy nhất để chơi bóng”. Trong thời gian dẫn dắt Parma, ông nổi tiếng là một người cứng rắn khi kiên quyết từ chối thay đổi chiến thuật vì bất cứ cầu thủ nào, cho dù người đó có là ngôi sao rất tài năng như Gianfranco Zola.

“Tôi đã phạm phải sai lầm với Zola bởi tôi muốn chơi 4-4-2 nhưng anh ấy lại muốn chơi ở trung tâm như một tiền đạo lùi. Có lẽ anh ấy sẽ không tới Chelsea nếu tôi chịu thay đổi hệ thống chiến thuật”, Ancelotti nhớ lại.

Chưa hết, khi Parma có cơ hội ký hợp đồng với Roberto Baggio, người đang đá cho Milan, Ancelotti đã ngăn cản bởi ông không muốn xây dựng lối chơi xung quanh “Đuôi ngựa thần thánh”. Baggio muốn đá trong vai trò của một “số 10” nhưng đó là vị trí không tồn tại trong sơ đồ 4-4-2 ưa thích của Ancelotti. Baggio sau đó gia nhập Bologna và ghi tới 22 bàn trong 30 trận ở Serie A, nhiều hơn 6 bàn so với Enrico Chiesa và Hernan Crespo, cặp trung phong ưa thích của Ancelotti ở Parma, cộng lại. “Tôi chơi với sơ đồ 4-4-2 và không muốn thay đổi nên tôi đã nói không với Baggio. Nếu được làm lại, tôi sẽ ký hợp đồng với Baggio và xây dựng lối chơi xung quanh anh ấy”, Carletto khẳng định.

Parma kết thúc mùa giải 1996-97 ở vị trí thứ hai, chỉ sau Juventus, nhưng có tới 13 CLB ghi nhiều bàn hơn đội bóng của Ancelotti.

Triết lý bóng đá của Ancelotti chỉ thay đổi khi ông đến Juventus và làm việc với Zinedine Zidane. “Khi đến Juventus, tôi đã thay đổi cách nhìn nhận của mình với bóng đá vì Zidane. Làm thế nào để tôi có thể để một tài năng lớn như anh ấy chơi ở cánh trái hay phải trong sơ đồ 4-4-2?”. Sự bảo thủ, cứng nhắc trong chiến thuật của Ancelotti vì thế đã biến mất vì Zidane bởi ông nhận ra rằng “chẳng có chiến thuật nào quan trọng bằng các cầu thủ”. 4-3-2-1 ở Milan; 4-3-3 ở Chelsea; 4-4-2, 4-4-1-1 với PSG; 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 với Real, chiến thuật của Ancelotti luôn biến hóa tùy thuộc vào hoàn cảnh. Thậm chí, có thời điểm ông còn để cầu thủ Chelsea tự lên chiến thuật.

Khi đến Real Madrid, Ancelotti cũng không ngần ngại bán Mesut Oezil thay vì Angel di Maria bởi ông tin rằng cầu thủ người Argentina sẽ có ích hơn đối với ông. Thực tế là Di Maria đang chơi rất tốt trong sơ đồ 4-3-3 khi được HLV người Italy kéo xuống trung tâm đá tiền vệ trung tâm lệch trái, cho dù anh là một cầu thủ chạy cánh thuần túy. Với Ancelotti vào thời điểm này, những cầu thủ mà ông có trong tay sẽ quyết định sơ đồ chiến thuật của đội bóng, thay vì “đóng đinh” vào một triết lý cố định nào đó.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm