
“Đây là lần thứ 5 tôi có mặt tại Cannes"
Cả khán phòng đồng loạt đứng dậy, những tràng vỗ tay nổi lên tưởng đến bất tận... Đó là phần kết của buổi trình chiếu bộ phim Vicky Cristina Barcelona tại LHP Cannes. Sự tán thưởng nồng nhiệt này đã được lặp lại tại buổi chiếu dành cho báo giới ngay sau đó. Một niềm vui cho Woody Allen và nhóm làm phim của ông, mà trước hết là ngôi sao điện ảnh Penelope Cruz - luôn hiện diện bên vị đạo diễn Hollywood kỳ cựu trong những ngày đầu khai mạc LHP. Trong bộ phim hài “gợi cảm” này, Penelope Cruz đóng vai người vợ cũ của một chàng họa sĩ đào hoa (do Javier Bardem thủ diễn) và sau đó rơi vào một cuộc phiêu lưu tình ái “tay tư” kỳ cục - với phần tham dự của hai cô gái người Mỹ (do Scarlett Johansson và Rebecca Hall sắm vai).

“Hàng xuất khẩu hấp dẫn nhất của TBN”
Kể từ đó, sau một loạt phim tiếp theo như Woman On Top (2000), All The Pretty Horses (2000),Blow (2001), Gothika (2003), Masked And Anonymous (2003) hay Fanfan La Tulipe (2003), Cruz đã khẳng định được vị thế là một trong những nữ diễn viên điện ảnh đa diện nhất của điện ảnh đương thời.
Năm 2006, vai nữ chính Raimunda trong bộ phim nhan đề Volver của đạo diễn Pedro Almodovar đã mang về cho cô nhiều giải thưởng, đáng kể nhất là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes, giải thưởng điện ảnh châu Âu và một đề cử Oscar.

“Phù thủy sắc đẹp”
Fernando Trueba, một đạo diễn đồng hương của Penelope Cruz, đã gọi người đẹp này là “cô gái trong những giấc mơ của bạn”. Vẻ đẹp ấy luôn ánh lên chút gì đó kỳ lạ, như thể một đốm lửa hoang dại, dữ dội, và gần như đã “thiêu đốt” Cruz từ khi còn là một cô bé. “Tôi luôn cảm thấy trong mình có rất nhiều năng lượng, đôi khi quá nhiều, và tôi không biết nên điều chỉnh nó ra sao nữa. Tôi rất đau khổ vì điều đó”, Cruz từng có lần thổ lộ như vậy. Và cha mẹ Cruz đã phải đưa đứa con gái “đặc biệt” này của mình đi học múa ballet - như một hình thức trị liệu, cho tới năm cô 15 tuổi.
Còn đạo diễn Pedro Almodovar, người được coi là “quý nhân” lớn nhất của Penelope Cruz, thì nhận định: “Cô ấy là một phụ nữ rất bí ẩn. Đôi lúc cô ấy nom như một nữ thánh nhưng cũng có khi lại rất trần tục”. Và “vẻ đẹp bí ẩn” ấy đã cho thấy sức hút không thể cưỡng lại được của nó ở kinh đô điện ảnh Mỹ: Một loạt các tài tử lừng danh đã gục ngã trước sức cuốn hút “chết người” của mỹ nhân còn được mệnh danh là “Phù thủy sắc đẹp” này, khiến không ít những “thành trì hôn nhân” nổi tiếng bền vững của Hollywood bị sụp đổ... “Nạn nhân” nổi tiếng nhất hẳn là Tom Cruise: Cuộc hôn nhân kéo dài suốt hơn 10 năm và từng được coi là mẫu mực ở Hollywood với người đẹp Nicole Kidman cũng đã không “cứu” được tài tử thượng hạng này khỏi sa lưới tình của “Phù thủy” Penelope Cruz sau khi đóng cặp với nàng trong phim Vanilla Sky.
Kết cục là tổ ấm “Tom-Kid” tan vỡ, và hệ lụy tiếp theo là cuộc tình Cruise - Cruz. Kém đình đám hơn là trường hợp của nữ diễn viên điện ảnh Winona Ryder, khi cô đã phải cay đắng chấp nhận để cho “Phù thủy” nẫng tay trên người tình của mình - tài tử Matt Damon (trong thời gian cùng đóng phim All The Pretty Horses). Trong số các “nạn nhân” lừng danh khác còn có Nicolas Cage (nam diễn viên đoạt giải Oscar năm 1996; cũng đã từng đóng cặp với Cruz trong phim Captain Corelli’s Mandolin năm 2001). Sau khi chia tay với Tom Cruise, người đẹp TBN đã rơi vào vòng tay của Matthew McConaughey, Người đàn ông gợi tình nhất thế giới 2005, tài tử diễn cùng Cruz trong phim Sahara.