Penelope Cruz: Hết “khổ” với… tiếng Anh?

25/08/2008 09:56 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bộ phim vừa ra mắt Vicky Cristina Barcelona của đạo diễn Woody Allen đang gặt hái những lời khen ngợi một phần nhờ sự đóng góp của Penelope Cruz. Nữ diễn viên khả ái người Tây Ban Nha này giờ đây có lẽ đã bắt đầu khẳng định được tài năng của mình ở Hollywood, sau khá nhiều năm rất chật vật tìm chỗ đứng tại kinh đô của điện ảnh Mỹ.

Dường như Penelope Cruz là hai con người khác nhau: Một là nữ diễn viên Tây Ban Nha nổi tiếng được các nhà làm phim xứ bò tót ngưỡng mộ như Bigas Luna, Alejandro Amenabar và Pedro Almodovar, và vai diễn của cô trong Volver (2006) của đạo diễn Pedro Almodovar đã đem về cho Cruz đề cử giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Và là một ngôi sao bé nhỏ ở Hollywood, nổi tiếng với những cuộc hẹn hò với các đồng nghiệp nam hơn là một loạt vai diễn đáng quên mà cô hóa thân.

Từng được mệnh danh là “một bùa mê đến từ Tây Ban Nha”, nhưng Cruz hầu như chưa gặt được thành công nào đáng kể ở Hollywood. Kể từ khi tham gia bộ phim tiếng Anh đầu tiên – The Hi-Lo Country (1998) của Stephen Frears, Cruz liên tục rơi vào một chuỗi thất bại. Ở Anh, bộ phim hài Waking Up In Reno (chuyển thể từ tác phẩm Masked and Anonymous của Bob Dylan), mối tình lãng mạn có bối cảnh những năm 1930 trong Head in the Clouds, phim hài Bandidas hay câu chuyện về các trận đấu bò tót Manolete đều không thể có mặt ở các rạp chiếu. Còn phim ChromophobiaThe Good Night cũng tạo được rất ít ảnh hưởng.

Một phần nguyên nhân của vấn đề này có lẽ là vì sự nghiệp của cô thời điểm đó bị lu mờ bởi cuộc các mối quan hệ riêng tư. Trong khi quay phim Mandolin của Captain Corelli, nhiều tin đồn dấy lên về mối quan hệ giữa cô và Nicolas Cage – lúc đó đã kết hôn với Patricia Arquette. Rồi khi làm phim Vanilla Sky (2001) thì câu chuyện tình của người đẹp Tây Ban Nha này với nam tài tử Hollywood Tom Cruise trên màn bạc đã thành câu chuyện thật ngoài đời, chỉ một thời gian ngắn sau khi Tom ly dị với Nicole Kidman. “Cặp kè” với nhau trong 3 năm, họ chia tay vào năm 2004. Một năm sau, Cruz hẹn hò với Matthew McConaughey - bạn đồng diễn với cô trong phim Sahara.
 
Ngoài ra khả năng tiếng Anh hạn chế của cô cũng khiến cô gặp nhiều khó khăn trong khi diễn xuất cùng với các ngôi sao Hollywood.

Giờ đây mọi việc dường như đã bắt đầu tốt đẹp hơn đối với Penelope Cruz, trong cả đời tư lẫn sự nghiệp. Hiện cô đang cặp đôi với một ngôi sao đồng nghiệp cùng quê khác - nam diễn viên Javier Bardem. Họ cùng xuất hiện trong phim Vicky Cristina Barcelona vừa ra mắt. Cruz nói và gọi Bardem là “một tài năng lớn” nhưng cô không muốn đề cập nhiều đến mối quan hệ hiện nay của họ.

Trong sự nghiệp, vai diễn của cô trong Elegy của đạo diễn Isabel Coixet (chuyển thể từ tiểu thuyết The Dying Animal của Philip Roth) ra mắt cách đây vài tháng đã trở thành vai diễn nhận được nhiều khen ngợi nhất trong các bộ phim tiếng Anh mà cô từng tham gia từ trước tới nay. “Các bài phê bình không còn nhắc đến cách phát âm tiếng Anh của tôi nữa. Tôi đã rất siêng năng để khắc phục điểm yếu đó. Tôi đang bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện lời thoại bằng tiếng Anh. Vai diễn trong phim Elegy là nhân vật phức tạp nhất trong các phim lồng tiếng Anh mà tôi từng tham gia”, Cruz bộc bạch. Giờ đây cô tiếp tục tỏa sáng trong Vicky Cristina Barcelona.

Khả năng diễn xuất của cô rõ ràng đang dần được ghi nhận ở kinh đô điện ảnh và đạo diễn Mỹ Rob Marshall đã mời cô xuất hiện bên các diễn viên đầy tài năng như Daniel Day-Lewis, Judi Dench, Sophia Loren và Nicole Kidman trong Nine (chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên từng giành giải Tony năm 1982).

Ở Tây Ban Nha, dĩ nhiên Penelope Cruz tiếp tục là một tên tuổi lớn. Cô vừa tham gia phim Broken Embraces – tác phẩm điện ảnh thứ 4 mà cô hợp tác với đạo diễn Almodovar sẽ được phát hành vào sang năm.

Giờ vẫn chia đều thời gian giữa Los Angeles và Madrid, Cruz luôn muốn có một cuộc sống bình thường. “Đôi khi thật khó khăn và phải chiến đấu để có được những điều bình thường nhất trong cuộc sống. Là một người của công chúng nên bạn luôn bị các tay paparazzi đeo bám và chẳng ai thích mình bị tới 3 chiếc ôtô theo sát trong cùng một lúc. Nhưng thật may là điều đó không xảy ra hàng ngày”.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm