Bị Hull cầm chân trên sân nhà, Man City đã buông súng?

08/02/2015 06:26 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua vô địch đã có lúc tưởng như sẽ trở nên rất gay cấn, khi Man City san bằng cách biệt 7 điểm với Chelsea. Nhưng với những gì đang diễn ra, có vẻ như cuộc đua đó đang có dấu hiệu kết thúc ngay từ tháng Hai.

Phong độ của cả Chelsea và Man City kể từ đầu năm mới ở giải Ngoại hạng là không tốt. Chelsea chỉ thắng 2 trong tổng số 5 trận đã đấu. Man City thậm chí còn tệ hơn, chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Do đó, họ đã bị Chelsea liên tục nới rộng cách biệt. Cơ hội duy nhất để họ rút ngắn cách biệt đã bị bỏ lỡ, sau trận hòa 1-1 ở Stamford Bridge vòng trước.

Bởi vậy, trận hòa trước Hull City 1-1 đêm qua chỉ làm tình hình càng thêm tệ với đội bóng của  HLV Manuel Pellegrini. Ở mùa giải năm nay, Man City liên tục vấp ngã trên sân nhà, và do đó trận hòa trước Hull không còn là bất ngờ quá lớn nữa. Chỉ có điều, Hull City đã thua 4 trong 5 trận gần nhất của họ, và thật là đáng thất vọng khi Man City không thể đánh bại đối thủ cỡ đó.

Man City, như thể hiện trong những vòng đấu gần đây, tiếp tục bế tắc khi không có Yaya Toure. Họ vẫn chưa thể thắng một trận đấu nào khi tiền vệ người Bờ Biển Ngà không góp mặt. Hàng thủ chơi kỉ luật của Hull City đã có một trận đấu rất hay, nhưng họ cũng được trợ giúp bởi một Man City chơi tấn công thiếu hiệu quả. Man City chỉ thoát thua với tình huống tỏa sáng của siêu dự bị James Milner, một pha sút phạt hoàn hảo ở những phút bù giờ.

Man City tự gục ngã, và Chelsea đã không bỏ lỡ cơ hội để gia tăng cách biệt với đối thủ trực tiếp. Chelsea không chơi quá hay trước Aston Villa, đội vòng trước vừa thua tan nát Arsenal với tỉ số 0-5. Họ vươn lên dẫn trước với tỉ số 1-0 trong hiệp 1 với bàn thắng của Eden Hazard, sau một tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt. Chelsea làm chủ cuộc chơi và tưởng như sẽ có 1 trận đấu dễ dàng.

Thế nhưng đầu hiệp 2, Chelsea đã để đối thủ san bằng tỉ số với pha đánh đầu của trung vệ Okore. Bàn thắng đó cũng chấm dứt quãng thời gian 659 không thể ghi bàn ở Premier League của Aston Villa. Một con số đáng chú ý khác, đó đã là lần thứ 15 ở mùa giải năm nay chỉ riêng tại Premier League, Chelsea bị gỡ hòa sau khi dẫn trước, một con số đáng báo động.

Dẫu sao, Chelsea có thể cải thiện điều đó trong thời gian tới. Trận đấu với Aston Villa, họ đã không phải trả giá. Trung vệ Branislav Ivanovic một lần nữa lại tỏa sáng khi đội bóng cần anh, với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Bàn thắng đó mang về chiến thắng cho Chelsea, đồng thời gia tăng cách biệt với Man City lên 7 điểm. Có lẽ lần này, họ khó có thể để tuột khỏi tay lợi thế, giống như cuối năm 2014 nữa.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm