Những sự việc liên quan đến Robinho đã gây chú ý ở Real Madrid khi tiền đạo này "quậy" để được ra đi và rốt cuộc anh có bến đỗ mới là đội bóng "nửa Xanh" thành Mamchester với giá 32,5 triệu bảng, chứ không phải là Chelsea như dự kiến.

Pele xem ra phẫn nộ với cách cư xử của cầu thủ trẻ đồng hương của ông. Trang Football 365 đã dẫn lời phát biểu của Vua bóng đá người Brazil: "Chelsea may mắn. Cậu bé này cần được chỉ bảo kỹ lưỡng. Theo quan điểm của tôi, anh ta đã được tư vấn một cách tồi tệ".
Chủ tịch CLB Santos Marcelo Teixeira thêm dầu vào lửa "Đây là một trong những tình tiết tệ hại nhất của bóng đá Brazil. Anh ta là cầu thủ thần tượng của trẻ em. Nhưng anh ta đã hành động không giống như một con người như vậy".
Ông Jose Fernandos, giám đốc điều hành Santos, thì thẳng thừng: "Chúng tôi xấu hổ vì đã đào tạo ra một cầu thủ như vậy".
T.S