Đêm của Messi

17/08/2008 12:00 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Người Thượng Hải yêu Messi tới mức 4 phía khán đài SVĐ đã huýt sáo la ó ông trọng tài người Mỹ khi ông rút chiếc thẻ vàng, tặng cho thần tượng của họ.

Tình yêu của họ không đặt nhầm chỗ. Messi ghi 1 bàn. Messi chuyền 1 đường chuyền thành bàn cho một tài năng mới có cái tên như một cô gái Di Maria và cũng thuộc dạng 1 kèo như chính anh. Messi cầm bóng đột phá, rê dắt như đã bao lần anh làm cả thế giới này phải ngả mũ.

Có xem trực tiếp mới thấy tại sao Messi lại là một cầu thủ không thể ngăn chặn. Cái chân trái khéo như đôi tay của một họa sĩ thì quá rõ rồi. Bóng đi như dính với chân. Tốc độ của Messia cũng không còn là điều cần giải thích. Anh có thể đua tranh với bất cứ cầu thủ nào trong những đoạn ngắn. Khả năng ngoặt bóng cũng thế, rất điển hình với kỹ thuật dừng bóng bằng má ngoài rồi đổi hướng. Nhưng khả năng thay đổi tốc độ và di chuyển không bóng thì truyền hình hiếm khi cho các khán giả thấy điều đó.

Messi xuất phát như 1 tiền đạo cánh. Nhưng tối qua, anh lại có mặt ở trung lộ nhiều hơn. Thoát ẩn, thoắt hiện, cả khi Argentina có bóng và không có bóng. Messi cũng không chạy liên tục. Anh tĩnh khi chuẩn bị hay vừa nhận bóng rồi bất thình lình mở tốc độ và xử lý bóng theo ý muốn.

Messi có cả đôi chút tiểu xảo nữa, với những cú ra đòn cực kín với những người đeo bám anh và muốn ngăn cản anh bằng mọi giá. Cũng chẳng sao, nó chẳng làm suy suyển giá trị của một thần tượng. Argentina là thế. 90% cầu thủ nổi danh của đội bóng này đều rất mưu mẹo.

Người chơi hay thứ hai hôm qua bên phía Argentina là Di Maria, một cầu thủ tấn công năm nay mới 22 tuổi, đang khoác áo Benfica. Chỉ bằng một động tác vảy má ngoài khi bóng cận chân, Di Maria đưa bóng đi sát người của thủ môn Hà Lan. Trước đó trong vài phần trăm của tích tắc, Di Maria khôn ngoan chờ đợi cho đối phương tự loại bỏ trong pha cản phá chứ không lao vào tranh chấp. Di Maria còn có những thứ vũ khí khác là tốc độ, kỹ năng xử lý bóng và lanh lợi. Tiền đạo Kun Aguero cũng có ít nhất một cơ hội như thế, nhưng sửa lòng chân phải ra ngoài.

Người nhảy Tango đẹp thứ 3 hôm qua của Argentia là Javier Mascherano. Đá cặp cùng với Gago ở trung tâm hàng tiền vệ trong đội hình 4-2-3-1, tiền vệ của CLB Liverpool cho thấy khả năng đọc tình huống của anh là siêu phàm. Những cú chặt mu của Mascherano cũng vô cùng chính xác, nó giúp anh biết cách tự giải thoát bằng đủ mọi phương án khác nhau, chuyền dài, chuyền ngắn, đổi cánh.

Nhưng, tiếc là trong số những người chơi hay nhất lại không có Riquelme. Chính vì phong độ không thật tốt của “Roman” đã khiến Argentina bế tắc trong cả hiệp hai và có số cơ hội tạo nên bàn thắng chỉ nhỉnh hơn đối phương một chút.

Trong khi đó, các ngôi sao Hà Lan như Ryal Babel và Drenthe đều chơi không tốt. Họ đã có lúc đỡ bóng nảy ra tới hàng mét và không thể tận dụng thành công những cơ hội. Cả chiến thuật phòng ngự phản công cũng không tương thích với một Hà Lan thường chỉ giỏi trong tấn công chủ động.

Nhưng “tối” hơn Messi cũng đâu có sao. Cứ với đà này, Messi đủ khả năng cạnh tranh ở bất cứ giá nào trong 1-2 năm nữa, kể cả khi đối đầu với các vũ công Samba ở trận bán kết.

Phong Vũ (từ Bắc Kinh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm