Maradona dẫn dắt ĐT Argentina: Siêu sao sân cỏ - HLV sao xẹt

30/10/2008 12:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ của Diego Armando Maradona (sinh ngày 30/10/1960 tại Lanus) là chức VĐTG năm 1986, nơi anh tỏa sáng với chiếc băng thủ quân cùng những bàn thắng mãi đi vào lịch sử.
 
Đáng nhớ nhất là cú đúp vào lưới đội tuyển Anh ở tứ kết, 2 bàn thắng mô tả rõ nhất về con người của Maradona. Đầu tiên là pha dùng tay đưa bóng vào lưới thủ thành Shilton, bàn thắng mà sau này Maradona nói rằng đó là “Bàn tay của Chúa”. Nhưng bàn thắng thứ 2 ấn định chiến thắng thì ai cũng phải ngả mũ thán phục, sau khi Maradona đi qua tới 6 cầu thủ đối phương. Đấy được xem như một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại các kỳ World Cup.
 
Trước đó, Maradona ra mắt ĐT Arhentina từ rất sớm, ngày 27/2/1977. Nhưng anh lại không được HLV Menotti đưa vào danh sách dự World Cup 78 trên sân nhà, nơi Argentina lần đầu tiên đăng quang. Phải tới World Cup 82, Maradoa mới lần đầu góp mặt ở World Cup tổ chức tại TBN. Nhưng ấn tượng của anh ở giải này chỉ là sự nổi nóng khi bị Gentile đeo chặt, rồi sau đó là chiếc thẻ đỏ do đạp 1 cầu thủ Brazil. Sau đỉnh cao ở World Cup 86, Maradona còn cùng Argentina lọt vào chung kết World Cup 90, nhưng rồi lại để thua Đức 0-1. Khi ấy, ánh hào quang của anh đã không còn được lung linh như trước.
 
HLV Maradona có xuất chúng như cầu thủ Maradona?
 
Tại VL World Cup 94, Argentina của Basile đối mặt với nguy cơ bkhông được dự VCK. Maradona trở lại và đưa đội nhà vượt qua Australia ở trận tranh vé vớt. Không ai ngờ, kỳ World Cup đó đã chấm dứt luôn sự nghiệp cầu thủ đầy vinh quang của Cậu bé Vàng. Sau khi ghi bàn vào lưới Hy Lạp ở trận ra quân, Maraodna lại tỏa sáng giúp đội nhà hạ Nigeria 2-1. Sau trận đó, mẫu nước tiểu của Maradona bị phát hiện có dương tính với chất kích thích và bị loại khỏi giải. Tổng cộng, trong 17 năm chơi cho ĐT Argentina, Maradona đã chơi 91 trận (21 trận tại 4 kỳ World Cup, ghi 8 bàn), ghi 34 bàn thắng.
 

* Chỉ thắng 3 trận trên ghế HLV

Cách đây đúng 11 năm, ngày 25/10/1997, Maradona chơi trận cuối cùng trên cương vị cầu thủ, trong màu áo Boca ở trận thua kình địch River 1-2 tại sân Monumental. Nhưng trước đó 3 năm, ngày 3/10/1994, anh đã từng đảm nhận chức HLV tại CLB Mandiyu. Trong 12 trận dẫn dắt CLB này ở giải Apertura, Maradona chỉ giành được vỏn vẹn 1 trận thắng (hòa 6, thua 5) và phải sớm ra đi vào cuối năm ấy. Tháng 1/1995, Maradona lại phiêu lưu một lần nữa khi làm HLV Racing ở giải Clausura. Nhưng cuộc phiêu lưu đó cũng chỉ kéo dài qua 11 trận, với thành tích 2 thắng, 6 hòa và 5 thua.

Như vậy, trong tổng cộng 23 trận trong sự nghiệp HLV ngắn ngủi, Maradona chỉ thắng 3 trận. Dù sao, anh cũng đã cùng Racing thắng chính Boca, đội bóng mà anh luôn để trong tim.

Maradona sẽ cưng Aguero hơn Messi?

Lý do không chỉ vì Aguero là con rể của “Cậu bé vàng. Sự bốc đồng của Maradona, cùng với bản tính luôn muốn thể hiện mình của Messi có thể trở thành mồi lửa thiêu rụi ước muốn được thấy sự kết hợp giữa 2 thiên tài của người Argentina.

Sau khi Maradona từ giã sân cỏ, báo chí Argentina luôn đặt câu hỏi cầu thủ nào xứng đáng là truyền nhân đích thực của “Cậu bé vàng”. Ortega, Gallardo, Aimar, Saviola hay D’Alessandro đều không thể đáp ứng được tiêu chuẩn đó. Và giờ, câu hỏi ấy lại được đặt ra đối với Messi và Aguero.

Cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Argentina (trận Barca-Atletico 6-1) một lần nữa là khẳng định rằng, Messi là người xứng đáng nhất để thừa kế chiếc áo số 10 của Maradona. Điều đó cũng từng được thể hiện ở Olympic 2008, khi Messi bừng sáng rực rỡ, còn Aguero chỉ đóng vai phụ trong chiến công giành HCV của “tiểu Albiceleste”.

Nhìn từng bước chạy của Messi, ai cũng thấp thấp thoáng hình bóng của Maradona, không chỉ qua bàn thắng từ cú solo để đời vào lưới Getafe ở Cúp Nhà Vua cách đây hơn 1 năm, mà còn qua sự “láu cá” mà Messi đã thể hiện. Điển hình là bàn thắng ghi bằng tay vào lưới Espanyol ở Liga mùa trước, mô phỏng lại “Bàn tay của Chúa” mà Maradona từng thực hiện vào lưới đội tuyển Anh ở Mexico 86.

Nhưng sự “láu cá” Messi đã vượt ra khỏi sân cỏ. Hồi tháng 7, Maradona đã chỉ trích Messi là “thiếu cá tính” khi không dám rời Barcelona để gia nhập đội Olympic dự TVH Bắc Kinh 2008. Thực tế, lựa chọn của Messi trong vụ này là vô cùng khôn ngoan khi im lặng tuyệt đối, chờ đợi phán quyết của CAS cũng như thỏa thuận giữa Barca và AFA. Và sau vụ này, Messi đã cho thấy anh có “cá tính” thế nào khi tuyên bố ủng hộ việc AFA “xử trảm” HLV Basile, đồng thời công khai ủng hộ Batista làm HLV Albiceleste chứ không phải Maradona. Messi nghĩ rằng giờ anh đã đủ lớn để lên tiếng về những vấn đề hệ trọng của ĐTQG.

Chính vì thế, nhiều người lo ngại những va chạm giữa Maradona và Messi sẽ tiếp tục nổ ra, nhất là khi “số 10 huyền thoại” đã từng chê trách Messi chơi quá cá nhân, làm ảnh hưởng tới lối chơi tập thể. Chính vì thế, không loại trừ khả năng Maradona sẽ không gọi Messi vào ĐT trong thời gian tới để dạy cho cầu thủ này một bài học. Ấy sẽ là thiệt thời không chỉ cho Messi mà cho cả ĐT Argentina cũng như người hâm mộ nước này.

H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm