Bóng đá Tây Ban Nha

Pedro Leon vẫn “ấm ức” với Mourinho

05/10/2011 14:48 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Tiền vệ Pedro Leon không ngần ngại cho rằng anh cảm thấy mình bị làm “bẽ mặt” khi còn khoác áo Real Madrid.


Leon vẫn “ấm ức” với Mourinho - Ảnh Getty

Leon gia nhập Real Madrid mùa Hè năm ngoái từ Getafe với giá 10 triệu euro nhưng chưa bao giờ tiền vệ cánh này nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho. Cả mùa trước, Leon chỉ được đá chính đúng 5 lần và đó là lý do tại sao cầu thủ 24 tuổi này quyết định quay lại Getafe theo dạng cho mượn trong mùa Hè vừa qua Dù mới chỉ được đem cho mượn chứ chưa bán đứt nhưng Leon không ngần ngại chỉ trích Real Madrid, mà cụ thể là Mourinho, về cái cách mà anh bị đối xử trong thời gian ở Bernabeu. Theo Leon, anh đã bị đối xử không công bằng ở Madrid.

“Tôi cảm thấy mình bị làm bẽ mặt ở Madrid. Tôi không nhận thấy mình làm bất cứ điều gì sai cả. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và chăm chỉ. Tôi nghĩ tất cả những ai có hợp đồng với đội bóng nên được đối xử giống nhau”, Leon nói trên Cadena SER.

Điều khiến cựu tuyển thủ U21 Tây Ban Nha này ấm ức nhất chính là cách hành xử của HLV Mourinho. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Auxerre tại vòng bảng Champions League mùa trước, Mourinho khi được chất vấn tại sao không sử dụng Pedro Leon đã trả lời một cách đầy mỉa mai:“Pedro Leon? Anh ta đâu phải là Pele hay Maradona!”

“Cái cách mà những bình luận như vậy được đưa ra khiến tôi đau đớn hơn là bản thân những câu nói đó. Bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng bạn có thể làm việc đó theo nhiều cách khác nhau chứ không phải mỉa mai như vậy”, Leon vẫn tỏ ra ấm ức với Mourinho.

Leon còn tiết lộ rằng Mourinho đã ngăn cản vụ chuyển nhượng của anh tới Chelsea trong mùa Hè vừa qua. “Chelsea là một trong những CLB lớn nhất châu Âu và tất nhiên tôi rất phấn khích nếu được chơi bóng cho họ. Nhưng HLV đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ không để tôi đến đó. HLV nói rằng tôi sẽ không được chơi bóng thường xuyên ở London. Nhưng theo ý tôi thì HLV của Chelsea khi đó là Carlo Ancelotti chứ đâu phải ông ta”.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm