Có Pedro, Barcelona tạm quên Messi, Neymar

24/12/2013 07:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Làm thế nào để một Barca không Leo Messi, Neymar, lẫn Xavi vẫn vượt qua vô vàn sức ép ở Coliseum để kết thúc năm 2013 với ngôi đầu bảng ở Liga? Câu trả lời nằm ở phong độ xuất thần của Pedro.

“Pedro giải cứu Barca” là dòng tít trên trang nhất của tờ Sport sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của các nhà ĐKVĐ trước Getafe. Đúng vậy, chính tiền đạo đang bị Tata Martino thất sủng là người hùng giúp Barca vượt qua Getafe theo cách không thể kịch tính hơn.

Một Pedro xuất sắc nhất từ trước tới nay

Chắc chắn màn trình diễn tại Coliseum là trận đấu đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp của Pedro. Tiền đạo người xứ Canary lập một hat-trick chỉ trong vòng 9 phút (từ 34 tới 43) để giúp Barca dẫn ngược 3-2 sau khi bất ngờ bị Getafe chọc thủng lưới 2 lần chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, Pedro kiến tạo như đặt để Fabregas nâng tỷ số lên 4-2 trước khi khép lại một buổi tối không thể nào quên bằng việc đem về quả phạt đền cho Barca, tạo điều kiện để Cesc ấn định tỷ số 5-2 trên chấm 11m.

Pedro đã tỏa sáng vào đúng lúc Barca cần anh nhất. Các nhà ĐKVĐ Liga hành quân tới Coliseum mà không có Xavi, Messi lẫn Neymar trong khi Alexis Sanchez ngày càng nhạt nhòa. Đội bóng của Tata Martino cũng biết rằng nếu sảy chân ở Coliseum, Atletico sẽ thay họ chiếm ngôi đầu Liga. Nhưng tất cả đã được Pedro giải quyết một cách gọn ghẽ.

Cảm giác bóng của tiền đạo sinh năm 1987 này tốt đến mức cứ dứt điểm là anh ghi bàn. Thống kê cho thấy Pedro đã tung ra 4 cú sút ở trận gặp Getafe thì 3 trong số đó đi trúng đích và trở thành bàn thắng, tức đạt hiệu suất 100%! Đó là hat-trick thứ hai của Pedro cho Barca mùa này, sau hat-trick vào lưới Rayo Vallecano, một đội bóng khác của thành Madrid.

Với hat-trick vào lưới Getafe, Pedro đã có tổng cộng 14 bàn trên mọi đấu trường mùa này để sánh ngang Messi với tư cách là chân sút tốt nhất của Barca. Nhưng nếu chỉ xét trên sân khách, Pedro là số 1 với 10 pha lập công mỗi khi rời xa Camp Nou.

Dù chỉ được coi là một phương án dự phòng của Tata Martino nhưng Pedro lại đang trải qua mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp, nếu xét đơn thuần ở khía cạnh bàn thắng. Trước đó, thành tích tốt nhất của anh so với cùng kỳ mùa này chỉ là 11 bàn ở mùa 2009-10 (28 trận) và 2010-11 (25 trận). Với 14 bàn tính tới thời điểm này, Pedro đã ghi nhiều bàn hơn cả mùa 2012-13 (10 bàn) và 2011-12 (13 bàn).

Tata Martino đã thay đổi cách nhìn về Pedro?

“Pedro đã chơi một trận tuyệt vời. Bí mật của Pedro là anh ấy không bao giờ từ bỏ. Đó là lý do tại sao mọi HLV cuối cùng đều yêu mến anh ấy”, Tata Martino ca ngợi người hùng của ông. Nhưng chính chiến lược gia người Argentina đã thất sủng Pedro bởi ông ưa thích bộ ba toàn Nam Mỹ với Messi, Neymar, và Sanchez hơn.

Phải tới khi Messi dính chấn thương, Pedro mới được tin tưởng hơn và điều quan trọng là anh đã chứng tỏ được khả năng của mình bằng những pha lập công liên tiếp. Tuy nhiên, khi siêu sao người Argentina trở lại vào đầu năm mới, nhiều khả năng Pedro sẽ phải trở lại băng ghế dự bị quen thuộc. Nhưng đó có lẽ là sự thiếu công bằng với tiền đạo người xứ Canary bởi trên hàng công của Barca lúc này, Pedro đang là chân sút có phong độ tốt nhất.

Nó khác hẳn với sự mờ nhạt và thiếu sức sống mà Sanchez đang thể hiện. Neymar và Messi đương nhiên sẽ là hai sự lựa chọn số 1 trên hàng công của Barca một khi họ khỏe mạnh, và Pedro xứng đáng là người đứng thứ ba, chứ không phải một Sanchez đã tịt ngòi 6 trận liên tiếp. Với 7 bàn trong 5 trận gần nhất, liệu Pedro đã thuyết phục được Tata Martino?

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm