Hàng công Barca: Pedro sớm đưa Henry vào "nhà dưỡng lão"

31/10/2009 16:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Henry vốn đã không định gắn bó với Barca cho tới khi hết hạn hợp đồng (2011). Từ mùa Hè vừa rồi, tiền đạo người Pháp đã rất tích cực liên hệ với các đội bóng đang chơi tại giải MLS, Mỹ, trong đó có New York Red Bulls mà đồng đội cũ Youri Djorkaeff từng chơi, với hi vọng sẽ tìm được một điểm đến mới cho mùa giải 10-11. Tuy nhiên, với sự nổi lên của Pedro, khả năng Robinho trở lại Liga và phong độ mờ nhạt của chính Henry, ngày Henry chia tay Nou Camp có vẻ không xa đến vậy.

"Bóng ma" ở Nou Camp

Guardiola đã hi vọng rất nhiều ở Henry. Chứng kiến Henry tỏa sáng rực rỡ ở mùa trước với tổng cộng 26 bàn thắng trên mọi mặt trận, ông thậm chí còn có lúc tin rằng tiền đạo người Pháp vẫn đủ sức đóng vai tiền đạo mũi nhọn thay cho Eto'o trong trường hợp Barca không mua được một "số 9" thực thụ. Nhưng giờ thì niềm tin ấy không còn nữa, và thay vào đó là một sự thất vọng ghê gớm. Đã cuối tháng 10 rồi, vậy mà tài khoản bàn thắng của Henry vẫn cứ đóng im ỉm, dù không phải là người ta không trao cho anh cơ hội để mở nó (cùng kỳ này mùa trước, Henry đã có 5 bàn, 4 ở Liga và 1 ở Champions League). Và tệ nhất là không chỉ lạc lối trước khung thành, Henry còn mất luôn cả tiếng nói chung với các đồng đội. Trong các trận đấu, dấu ấn chiến thuật của Titi là cực kỳ mờ nhạt.
 
Henry từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Barca 

Phong độ đáng quên của Henry khiến người ta gần như... quên luôn sự tồn tại của anh. Khi Barca gặp khó khăn cũng như khi họ thăng hoa, chưa một lần cái tên Henry được nhắc tới, dù như là giải pháp hay như là nguyên nhân, và có lẽ, cũng không nhiều người nhớ rằng tiền đạo người Pháp đã vắng mặt gần 2 tuần nay vì chấn thương. Đó là một thực tế rất khó nuốt trôi với một người đã được gắn mác siêu sao như Henry. Nhìn sang Bernabeu mà chạnh lòng! Siêu sao hậu bối Cristiano Ronaldo từ khi dính chấn thương không có ngày nào không xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, đôi khi chỉ để phát biểu vài câu vu vơ. Có lẽ, trừ khi giới truyền thông tự thỏa thuận "tẩy chay" CR9 trong một ngày (như từng làm với cô đào nóng bỏng Megan Fox), cái tên Ronaldo mới không xuất hiện. Nhưng siêu sao là phải thế!

Thời của Pedro

Chính vì ngay cả người Barca cũng không ngờ Henry lại sa sút đến vậy, nên họ mới đang cuống cuồng lên kế hoạch tìm một người thay thế cho anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Từ đó mới xuất hiện những thông tin cho rằng Barca đang muốn đưa Robinho trở lại TBN từ Manchester City. Tiền đạo người Brazil quả là một sự lựa chọn không tồi về mặt chuyên môn, song vấn đề là hành trình giải cứu anh khỏi nhà tù triệu phú City of Manchester là quá gian nan. Trừ phi Barca chịu chuyển giao vài người trong đội hình vốn rất mỏng hiện tại, trong đó ngoài chính Henry còn có Puyol và Toure, cho Man City như là một phần trong vụ chuyển nhượng, hoặc trừ phi họ chịu bỏ ra một khoản tiền lớn, không dưới 35 triệu euro, vụ chuyển nhượng sẽ không thể "thông đồng bén giọt" được. Mà, mất người hay mất tiền, Barca đều chưa sẵn sàng!

Giờ thì các vị lãnh đạo Barca đang cảm thấy mình thật may mắn vì đã không vội vàng đồng ý với những yêu cầu từ phía Man City. Với hai bàn thắng vào lưới Cultural ở Cúp Nhà Vua vừa rồi, Pedro coi như đã vượt qua được "bài thi tốt nghiệp lò La Masia" để từ nay chính thức trở thành một thành viên của đội lớn Barca. Guardiola, người đã nói về Pedro như một cầu thủ "có sự thính nhạy đặc biệt với bàn thắng", cũng đang dần phải thay đổi cách nhìn về tiền đạo người xứ Đảo Canary, xem anh như một giải pháp thực thụ trên hàng công thay vì chỉ như một sự tô điểm. Điểm yếu của những cầu thủ trẻ là sự thiếu ổn định, nhưng đó có lẽ không phải là vấn đề với một người đã ghi bàn, và toàn bàn thắng đẹp, trên tất cả mọi đấu trường như Pedro. Anh chỉ thiếu thời gian, và sự tin tưởng.

Những thứ ấy, Guardiola có thể "đòi lại" từ Henry...
 
Henry xuất sắc nhất năm 2009!?
Theo hệ thống tính điểm của Castrol, dựa trên những phân tích chi tiết về mọi cử động của từng cầu thủ, tiền đạo người Pháp Thierry Henry chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2009. Anh được 978 điểm, nhiều hơn 14 điểm so với Messi và 64 điểm so với Cristiano Ronaldo. Ngoài Henry và Messi, Barca còn có 4 người nữa cũng nằm trong top 10, trong đó có tới 3 hậu vệ, là Marquez, Pique, Eto'o và Puyol.

TT
Cầu thủ
Vị trí
Quốc tịch
CLB
Giải đấu
Điểm
1
Thierry Henry
Tiền đạo
Pháp
Barca
TBN
978
2
Lionel Messi
Tiền đạo
Argentina
Barca
TBN
964
3
Cris Ronaldo
Tiền vệ
BĐN
Real Madrid
TBN
914
4
Gerard Pique
Hậu vệ
TBN
Barca
TBN
909
5
Fernando Torres
Tiền đạo
TBN
Liverpool
Anh
903
6
Samuel Eto'o
Tiền đạo
Cameroon
Inter
Italia
886
7
Rafa Marquez
Hậu vệ
Mexico
Barca
TBN
884
8
Luca Toni
Tiền đạo
Italia
Bayern
Đức
877
9
Carles Puyol
Hậu vệ
TBN
Barca
TBN
876
10
Claudio Pizarro
Tiền đạo
Peru
Bremen
Đức
866

 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm