Henry ghi 50 bàn cho “Les Bleus”: Bản lĩnh người dẫn đường

11/09/2009 13:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đó là thứ mà người ta luôn luôn nghi ngờ ở Thierry Henry. Ngoài ngoại hiệu “Đứa con thần gió”, người hâm mộ còn gán thêm cho “Titi” biệt danh “Cầu thủ lớn của những trận đấu…nhỏ” để ám chỉ bản lĩnh thi đấu không xứng tầm với tài năng của anh. Thực tế thì chỉ khi chơi bóng mà không chịu áp lực nào cả như ở World Cup 1998 hay EURO 2000 (khi chưa thực sự nổi tiếng), Henry mới đá tốt. Ở cấp câu lạc bộ, sự kỳ vọng đã từng “đè bẹp” anh ở Juventus. Chỉ khi được huấn luyện viên Arsene Wenger kiên nhẫn đặt trọn niềm tin tại Arsenal, anh mới trở lại là chính mình.

Ở tuyển Pháp từ trước đến giờ, người ta cũng chỉ nhắc đến Zinedine Zidane, Patrick Vieira hay xa hơn một chút là Didier Deschamps, nhưng chưa ai nói về Henry như đầu tàu có thể một mình đưa đội bóng đi lên cả dù anh vẫn liên tục ghi bàn cho “Les Bleus”. Đáng tiếc, không mấy trong số đó mang ý nghĩa quyết định, và anh vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng người Pháp chưa coi anh là một thủ lĩnh đích thực, dù Domenech đã trao cho “Titi” chiếc băng đội trưởng.

Henrry giờ là thủ lĩnh của tuyển Pháp

Thế nhưng, hình ảnh người thủ quân của “Les Bleus” gầm lên như một con sư tử khi Pháp bị thủng lưới sớm để khích lệ tinh thần cho các đồng đội, cũng như bàn thắng quý như vàng mà anh đem về để quân bình tỉ số đủ để xóa nhòa đi những lời chỉ trích ấy. Có thể hai pha lập công của Henry là quá đơn giản (chỉ là đệm bóng vào lưới trống), nhưng vấn đề là trước đây anh rất ít ghi được những bàn đúng lúc, đúng chỗ như thế và quan trọng đến nhường ấy. Đó không phải là những bàn thắng cần nhiều đến đôi chân khéo léo, nhưng in đậm dấu ấn của bản lĩnh và sự tỉnh táo của một kẻ đi săn lão luyện.

Đó cũng là pha lập công thứ 50 của “Titi” trong 113 trận khoác áo Pháp, phá kỷ lục của chính anh lập ra cách đây bốn ngày, với bàn thắng thứ 49 vào lưới Romania. Chỉ tiếc rằng nó chưa thể đem về chiến thắng, nhưng trong vai trò người duy nhất còn sót lại của thế hệ vô địch cả World Cup 1998 và EURO 2000 có trách nhiệm dẫn đường, anh đã làm hết sức và chẳng có gì phải hổ thẹn. Ngay cả khi Pháp không thể đến Nam Phi.

Cục diện bảng 7: Serbia tự quyết

Hiện tại, ở bảng đấu này, chỉ mới Faroe (vừa gây sốc khi thắng Lithuania 2-1) là hết cơ hội giành vé dự World Cup 2010. Romania và Lithuania (cùng 9 điểm), về mặt lý thuyết vẫn còn đuổi kịp Pháp (15 điểm) để tranh suất dự play-off. Cơ hội của Áo (11 điểm) nhỉnh hơn hai đối thủ này một chút. Tuy nhiên, thực tế thì cuộc đua chỉ còn diễn ra giữa Serbia và Pháp. Serbia đang có 19 điểm, nhiều hơn Pháp bốn điểm, nên hoàn toàn nắm quyền tự quyết. Chỉ cần thắng Romania ở lượt tới, Serbia sẽ chính thức giành vé đi Nam Phi. Nếu bị Romania cầm hòa trên sân nhà, Serbia cũng sẽ giành vé sớm nếu Pháp không thắng nổi... Faroe. Ở lượt cuối, Pháp sẽ tiếp Áo trong khi Serbia làm khách của Lithuania. Pháp chỉ có thể giành ngôi đầu bảng trong trường hợp thắng cả Faroe lẫn Áo và Serbia chỉ có thêm một điểm trong hai trận còn lại trước Romania và Liathuania. Trong trường hợp Serbia giành được hai điểm (hòa cả hai trận), cơ hội cho Pháp là không nhiều, vì sự chênh lệch về mặt hiệu số bàn thắng - bại. Hiện tại, hiệu số của Serbia đang là +10 (16-6) còn của Pháp chỉ +2 (10-8).
 
PA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm