Van Gaal chào Old Trafford

13/08/2014 11:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Louis van Gaal được bổ nhiệm làm tân HLV Man United sau World Cup, dẫn dắt “Quỷ đỏ” trong chuyến du đấu tại Mỹ. Nhưng phải tới đêm qua, ông mới có màn ra mắt tại Old Trafford, SVĐ huyền thoại của CLB.

Old Trafford không phô trương chào đón Van Gaal. Chẳng có biểu ngữ tuyên bố ông là “Người được chọn”. Người ta cũng chẳng cần nhắc lại lý do tại sao ông được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng. Cựu HLV Alex Ferguson thậm chí còn không hiện diện trong dịp đặc biệt này bởi đang bận theo dõi trận Siêu Cup châu Âu ở Cardiff.

Nhưng Van Gaal vẫn bước ra từ đường hầm với sự tự tin, thoải mái trong môi trường mới của mình. Linh vật Fred the Red của đội bóng xuất hiện, trao cho ông cái bắt tay gần gũi. Ông tản bộ hướng tới phía băng ghế dài, bị bao vây bởi phóng viên trước khi trận giao hữu với Valencia khởi tranh. Cuộc sống mới của Van Gaal ở Old Trafford đã chính thức bắt đầu.

Old Trafford có cái nhìn thoáng qua về sơ đồ đội hình 3-4-1-2 của Man United với sự hiện diện của tiền vệ Ander Herrera lần đầu tiên trước khán giả nhà. Anh đã chứng minh được giá trị của mình với những đường di chuyển khéo léo và góp công tạo nên màn tấn công ấn tượng của Man United ở phút thứ 23. Cũng từ đường chuyền của Herrera, Ashley Young thoát xuống đe dọa hàng thủ của đội khách. Trong pha phối hợp tấn công này của Man United, Antonio Barragan đã va chạm với Wayne Rooney khiến Man United được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên, tân thủ quân của Man United lại sút hỏng đầy tiếc nuối.

Sau nhiều nỗ lực, bàn thắng đã tới với Man United nhờ công của Darren Fletcher. Van Gaal không tỏ vẻ quá vui sướng với bàn dẫn trước này. Ông vẫn ngồi viết, vẽ trên một mảnh giấy. Bước sang hiệp 2, Man United tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Ngược lại, họ dính  đòn “hồi mã thương” ở phút thứ 71, khi Rodrigo bên phía Valencia đánh bại được thủ thành David De Gea gỡ hòa 1-1. Mãi tới phút đá bù giờ, Man United mới có được bàn thắng với pha lập công của Fellaini. Man United kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 2-1, bổ sung Valencia vào danh sách các “nạn nhân” sau Real Madrid, Roma, Inter Milan và Liverpool.

Tuy nhiên, trận thắng không làm cho ông Van Gaal thực sự hài lòng. HLV người Hà Lan vẫn có cái nhìn nghiêm khắc với lối chơi của các học trò: “Chúng tôi đã có nhiều lựa chọn sai, chuyền hỏng, không tạo được áp lực lên đối thủ. Chúng tôi phải lựa chọn thời điểm chuyền bóng tốt hơn. Trận đấu này, chúng tôi đã không làm được điều đó”.

Nhưng Van Gaal khẳng định rằng trong thời gian tới Man United sẽ cải thiện hơn nữa để khỏa lấp những lỗ hổng, điểm yếu. “Chúng ta cần có thời gian. Bạn không thể thay đổi tất cả mọi thứ trong 3 hoặc 4 tuần và các cầu thủ không phải ngày một ngày hai là có thể đổi khác”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm