24/11/2025 22:13 GMT+7 | Pháp
Sau 811 ngày gần như bị lãng quên bởi án cấm thi đấu, Paul Pogba đã trở lại sân cỏ khi anh vào sân ở phút 85 trận Monaco thua Rennes 1-4. Đó là khoảnh khắc xúc động không chỉ với tiền vệ người Pháp, mà với tất cả những ai dành tình cảm cho anh.
Pogba vào sân khi Monaco đã bị dẫn 0-4, một bối cảnh ảm đạm cho màn tái xuất được chờ đợi quá lâu. Nhưng với cựu ngôi sao MU và Juventus, tỷ số trên bảng điện tử không quan trọng bằng chiến thắng trong cuộc chiến với chính mình. Khoảnh khắc anh quỳ xuống khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đặt nụ hôn lên mặt cỏ, đó không chỉ là nghi thức tôn giáo hay sự biết ơn. Đó là lời xin lỗi, là sự cam kết, và là minh chứng cho một tình yêu chưa bao giờ tắt.
Pogba đã khóc khi ký hợp đồng với Monaco hồi mùa Hè. Giọt nước mắt của một nhà vô địch World Cup, người từng là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, khi được trao cơ hội làm lại từ đầu ở tuổi 32, nói lên tất cả. Anh không đến đây để dưỡng già. Anh đến để chứng minh rằng những sai lầm, những chấn thương, và cả bản án doping nghiệt ngã không thể chôn vùi tài năng của mình.
"Bóng đá chưa kết thúc với tôi", Pogba nói, giọng run run vì xúc động. "Tôi đã làm việc cật lực, chờ đợi hơn 2 năm cho khoảnh khắc này".

Khoảnh khắc tái xuất sân cỏ sau hơn 2 năm của Paul Pogba (trái)
Điều kỳ diệu nhất trong đêm mưa tại Rennes không phải là những bước chạy của Pogba, mà là phản ứng từ khán đài. Những cổ động viên Rennes, những người đang say sưa với chiến thắng của đội nhà, đã đứng dậy vỗ tay chào đón anh. Các cầu thủ Rennes chúc mừng anh. Đó là sự tôn trọng dành cho một huyền thoại. Dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, Pogba vẫn là biểu tượng của bóng đá Pháp, người hùng của vinh quang ở Moskva 2018. "Mọi người đều biết Paul Pogba", tiền vệ Mahdi Camara của Rennes nói, "thật tuyệt khi thấy anh ấy trở lại. Chúng tôi, với tư cách là khán giả, nóng lòng muốn thấy anh ấy ở phong độ cao nhất".
HLV Sebastien Pocognoli của Monaco gọi sự trở lại này là "những rung cảm tích cực cho bóng đá Pháp". Đó không chỉ là sự trở lại của một cầu thủ, mà là sự trở lại của một con người, đứng dậy sau những vấp ngã và trưởng thành hơn, điều có thể truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác, nhất là những người trẻ.
Đêm thứ Tư tới, Pogba sẽ có thể tái xuất ở Champions League khi Monaco làm khách Pafos, nhưng giấc mơ lớn sẽ là một vị trí tại World Cup 2026. Didier Deschamps vẫn ở đó, chiếc áo Lam vẫn ở đó và thời gian thì còn đủ. Pogba biết rằng con đường trở lại đội tuyển sẽ chông gai hơn bao giờ hết, nhưng sau những gì đã trải qua, anh có đủ niềm tin để chiến thắng mọi thứ.
Con sư tử đã thức dậy, và nó đã sẵn sàng để chinh phục lãnh địa từng thuộc về mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất