(TT&VH) - Về nước đúng vào những ngày VN đang sôi lên vì cơn sốt AFF Suzuki Cup 2008, mà đỉnh cao là trận chung kết lượt về, nên Patrick Lê Giang cảm thấy cực kỳ ấn tượng với sự cuồng nhiệt của các CĐV VN. Cậu em nhà Lê Giang đã vui vẻ chia sẻ điều này trong cuộc phỏng vấn chiều qua với TT&VH tại sân tập phụ Mỹ Đình.
* Patrick Lê Giang, xin anh cho biết những ấn tượng của mình khi lần đầu tiên được về thăm quê cha đất tổ? Và cảm giác ban đầu của anh về bóng đá VN là như thế nào?

* Patrick Lê Giang, tại sao anh trai Emil chọn vị trí tiền đạo mà anh lại thi đấu ở vị trí thủ môn?
Thực ra lúc đầu tôi cũng khởi nghiệp ở vị trí tiền đạo từ lúc mới 7 tuổi (Patrick Lê Giang bắt đầu làm quen với trái bóng từ năm 5 tuổi - PV), nhưng trong 1 lần đội bóng thiếu người tôi được điều về vị trí thủ môn, và kể từ đó tới nay, tôi luôn gắn chặt với vị trí này.
|
Theo tiết lộ của ông Lê Giang Nam, bố đẻ Patrick Lê Giang, cả 2 anh em Emil và Patrick đều được dạy rất nhiều từ tiếng Việt, nhưng do nhút nhát hơn cậu anh Emil nên hôm qua phải thuyết phục mãi Patrick mới bẽn lẽn nói câu: “Chào Việt Nam” bằng tiếng Việt. Bà nội của Patrick Lê Giang cho biết do cậu anh Emil được đi rất nhiều nước từ khi còn nhỏ nên bạo dạn và biết nhiều ngoại ngữ hơn so với cậu em Patrick. |