Evra bắt tay nhưng chưa hẳn đã tha thứ cho Suarez

24/09/2012 20:01 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Rốt cuộc thì Patrice Evra cũng đã bắt tay với Luis Suarez. Song, sau trận đấu giữa Liverpool và M.U, hậu vệ người Pháp tiết lộ rằng anh bắt tay chưa hẳn vì đã tha thứ cho chân sút người Uruguay.

Theo Evra, trận đấu giữa Liverpool và M.U diễn ra đúng vào ngày mà mọi người phải gác tất cả mọi chuyện lại sau lưng để nhường chỗ cho tinh thần Hillsborough trong trận đấu đầu tiên được tổ chức tại sân Anfield sau khi sự thực về thảm họa này được công bố. Vì lẽ đó, Evra không muốn hận thù giữa anh và Suarez phá hỏng bầu không khí đầy cảm xúc này nên anh đã chấp nhận bắt tay với chân sút của The Kop trong nghi thức khai mạc trận đấu.

"Thứ quan trọng nhất trong ngày hôm nay là lòng tôn trọng", Evra phát biểu. "Đây là trận đấu giữa 2 đội bóng hàng đầu nước Anh. Và nó lại diễn ra đúng vào dịp tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa Hillsborough. Nếu tôi không bắt tay Suarez, mọi người sẽ cho rằng tôi không tôn trọng quá khứ".

"Cuối cùng thì Suarez cũng đã bắt tay tôi. Điều này thực sự quan trọng vì nó thể hiện được sự tôn trọng đến gia đình các nạn nhân của thảm họa này", Evra tiếp lời.

Rõ ràng, chuyện Suarez và Evra bắt tay nhau chỉ là hành động "bằng mặt mà không bằng lòng". Những bức ảnh dưới đây đều cho thấy sự căng thẳng vẫn còn tồn tại giữa hai ngôi sao này.

 

Góc nhìn khác nhau cho thấy Evra bắt tay nhưng không thèm nhìn Suarez - Ảnh: Getty



Đây là góc nhìn rõ nhất - Ảnh: Getty

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm