23h00 ngày 16/9, Milan – Chievo: “Lừa” trước, “Kền kền” sau

16/10/2010 10:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Truyền thống của Milan là luôn ưu tiên Champions League hơn Serie A. Hơn nữa, trận đấu sau đây 3 ngày của Milan sẽ là trên sân Real Madrid, một cuộc đại chiến có ảnh hưởng đến cả uy tín, lịch sử của đội. Đó là những lý do để người ta cho rằng đội bóng áo sọc đỏ-đen sẽ không để tâm nhiều đến trận tiếp đón Chievo đêm nay tại San Siro, qua đó dành mọi sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến hành quân qua Địa Trung Hải. Tuy nhiên, có vẻ lập luận này không còn chính xác.

Cho đến chiều qua, khả năng ra sân trận này của tiền đạo Ibrahimovic vẫn còn bỏ ngỏ. Được biết, Ibra đang bị đau dạ dày và anh cũng đã ngỏ ý muốn được nghỉ trận gặp Chievo để dành 100% sức lực cho trận đấu với Real Madrid. Dư luận thì tin rằng Chievo không phải là đối thủ đủ khó để Milan phải bung toàn lực, trong khi nếu để Ibra nghỉ, HLV Allegri hoàn toàn có thể sử dụng cặp Robinho-Pato vừa có phong độ tốt ở đội tuyển Brazil, cũng như Ronaldinho chắc chắn sẽ đá hết khả năng hòng tìm đường trở lại Selecao. Tất cả dường như đã quá phù hợp để Milan chơi một trận không cần đến ngôi sao người Thụy Điển. Song theo quan điểm của giới chuyên môn, Ibra vẫn cứ phải ra sân còn Robinho tiếp tục mài ghế ở khu kỹ thuật. Tối qua, Ibra và cả HLV Allegri chính thức xác nhận anh sẽ thi đấu trận gặp “Lừa bay”.

Khả năng ra sân của Ibra vẫn còn bỏ ngỏ- Ảnh Getty
Có thể thấy một điều thực ra đã được thể hiện ở hai mùa gần đây: Milan đang “khát” Scudetto hơn bất cứ danh hiệu nào khác. Sáu năm liên tiếp không vinh quang Serie A là điều Berlusconi chưa từng chứng kiến kể từ khi ông trở thành ông chủ Milan. Với thực lực hiện tại, Milan cũng không tự đánh giá cao mình trên đấu trường châu lục. Hơn nữa, Real Madrid cũng không phải là đối thủ chính mà Milan cần đánh bại ở bảng “Tử thần”, mà đó là Ajax hay Auxerre, những đội được cho là cạnh tranh “chiếc vé còn lại” (một vé mặc nhiên thuộc về Real). Do đó, với thầy trò HLV Allegri, trận Chievo cũng quan trọng không kém trận Real Madrid, thậm chí là hơn. Một thắng lợi trước Chievo còn giá trị hơn 1 đội hình sung sức nhất cho trận đấu tại Bernabeu.


Chievo chưa từng thắng Milan tại San Siro, nhưng họ cũng luôn tỏ ra là một đối thủ khó chơi. Hai lần gần nhất đến đây, Chievo chỉ chịu thua Milan 0-1 sau những bàn thua gây tranh cãi. Đáng ngại cho Milan là mùa này, “Lừa bay” là đội đá sân khách tốt hơn sân nhà, khi đã thắng cả Genoa và Napoli 3-1 ngay trên sân đối phương. Mặc dù vậy, phong độ của Chievo đang đi xuống còn Milan thì tốt dần lên. Nếu Milan không để hồn lac đến Madrid, mạch 7 trận thắng liên tiếp trước Chievo (cả sân nhà và khách) từ năm 2006 sẽ được nối dài.

Dự đoán: 2-0

B.V

Đối đầu Serie A: Đã gặp 16 trận, Milan thắng 11, hòa 3, thua 2. 8 trận ở San Siro, Milan thắng 6, hòa 2.

Lực lượng: Milan đủ quân. Chievo vắng Luciano, Sardo, De Paula (chấn thương)

Đội hình dự kiến:

Milan: Amelia – Bonera, Nesta, Silva, Antonini – Gattuso, Pirlo, Seedorf – Pato, Ibrahimovic, Ronaldino

Chievo: Sorrentino – Frey, Andreolli, Cesar, Mantovani – Bentivoglio, Rigoni, Marcolini – Bogliacino – Pellissier, Moscardelli

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm