ĐT Nam Phi: "Trò" vẫn hi vọng, "thầy" nổi cáu với trọng tài

17/06/2010 11:31 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Dù cánh cửa vào vòng 2 đã hẹp đi rất nhiều sau trận thua đau trước Uruguay nhưng các cầu thủ Nam Phi vẫn hi vọng vào điều kì diệu sẽ xảy ra.

Nam Phi vẫn vớt vát chút niềm tin - Ảnh Getty

Hòa trong thế dẫn trước Mexico ở trận đấu mở màn giúp Nam Phi có được sự tự tin nhất định khi tiếp Uruguay ở lượt trận thứ 2. Dẫu vậy, chỉ có tinh thần thì chưa đủ để đối đầu với đại diện Nam Mĩ, đội đã thể hiện được  lối chơi tấn công phóng khoáng và giàu tính hiệu quả. Diego Forlan lập một cú đúp trong trận đấu này, bàn còn lại thuộc về Alvaro Pereira với pha lập công ở phút thứ 90.

Trắng tay trước Uruguay khiến cho Nam Phi vẫn chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận, viễn cảnh trở thành đội bóng chủ nhà đầu tiên bị loại sau vòng đấu bảng đang trở lên hiện hữu khi ở lượt trận cuối cùng, Nam Phi sẽ phải đối mặt với Pháp, đội bóng được đánh giá khá cao ở bảng đấu này. Tuy nhiên, ngay cả khi có 3 điểm ở trận đấu cuối cùng, các chiến binh Bafana Bafana vẫn không tự quyết định được số phận của mình.

Trước tình cảnh này, thủ quân Mokoena, người đã gián tiếp đưa bóng vào lưới nhà sau tình huống sút xa của Forlan dẫn đến bàn thắng mở tỷ số cho Uruguay cho rằng điều mà anh và các đồng đội cần làm lúc này là nên hi vọng. Trên FIFA.com, Mokoena đã cho biết. "Tôi không biết trận đấu giữa Pháp và Mexico sẽ kết thúc với tỷ số nào và trận đấu đáng quên ngày hôm nay khiến tôi nhớ mãi. Nam Phi đã mang đến sự thất vọng nhưng giờ là lúc chúng tôi phải nghĩ tới trận đấu còn lại. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu còn cơ hội thì chúng tôi phải còn niềm tin".

Nhận xét về trận đấu ngày hôm qua, Mokoena thừa nhận rằng đội bóng của mình đã phải nhận thất bại một cách xứng đáng bởi Uruguay đã thể hiện được đẳng cấp và sức mạnh. "Họ gây áp lực lên chúng tôi từ ngay những phút đầu và khiến Nam Phi không thể phát triển lối chơi của mình. Uruguay đã chơi tốt, đẩy chúng tôi vào cái bẫy mà họ đã tạo ra".

Trong khi đó, HLV Parreira của ĐT Nam Phi, người tỏ ra rất thất vọng với thất bại của đội nhà đã tỏ ra rất tức giận với trọng tài Massimo Busacca, người điều khiển trận đấu này. Theo chiến lược gia người Brazil, "vua áo đen" người Thụy Sĩ không xứng đáng để bắt chính các trận đấu tại World Cup 2010. "Ông ta là một trong số những trọng tài kém nhất mà tôi đã biết. Busacca không xứng đáng để có mặt ở đây.", trích lời Parreira  trên Sportal.

Sở dĩ Parreira thể hiện sự tức giận bởi ông không đồng tình với quyết định truất quyền thi đấu của thủ thành Khune sau tình huống vào bóng với tiền đạo Suarez của Uruguay. Dẫu vậy, Parreira cũng thừa nhận trong trận đấu này hôm qua, đối thủ của Nam Phi đã chơi hay hơn. "Uruguay là một đội tuyển xuất sắc và kinh nghiệm của họ đã tạo nên điểm khác biệt trong thời điểm quan trọng. Nhưng mọi thứ chưa phải đã chấm hết. Chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại Pháp. Tất cả sẽ được quyết định ở lượt trận cuối cùng."

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm