Đêm nay sẽ là lần trở lại sân Ennio Tardini đầu tiên của HLV Cristian Chivu và tiền đạo Ange-Yoan Bonny, những người đang có một cuộc đời mới đầy niềm vui nhờ quãng thời gian gây ấn tượng tại Parma mùa trước.
Ngày Chivu và Bonny tái ngộ Parma
Nếu Simone Inzaghi không ra đi, nếu Cesc Fabregas không từ chối ngồi vào chiếc ghế trống ở Inter sau trận chung kết Champions League 2025 thảm họa, Chivu và cả Bonny chắc vẫn đang còn ở Parma để đón tiếp Inter. Nhưng lịch sử không diễn ra như vậy. Cả hai đã đến với Inter nhờ cơ duyên và đều đang giành được thành công nhất định.
Chivu chỉ cầm quân ở Parma chưa đầy 4 tháng, từ ngày 18/2 đến 9/6/2025, đạt thành tích không quá ấn tượng về mặt con số: Thắng 3, hòa 7, thua 3 trong 13 trận Serie A, ghi 14 bàn và thủng lưới 13 bàn. Bonny thì đã thi đấu cho Parma 4 năm, đi cùng đội từ Serie B lên. Thành tích ghi 15 bàn trong 117 trận cho Parma không mấy ấn tượng, nhưng tiền đạo người Pháp này là át chủ bài của Chivu trong hành trình ngắn ngủi gắn bó với sân Tardini và nhờ thế, anh được đem tới Inter. Dù chỉ đóng vai dự bị, Bonny đã ghi 5 bàn và kiến tạo 5 bàn trong 20 trận ra sân mùa này, rõ ràng là sự tiến bộ. Mới 22 tuổi, chân sút này chắc chắn sẽ còn tiến xa.

Chivu và Bonny khi còn ở Parma mùa trước
Nhưng Chivu mới thực sự là một điều ngạc nhiên lớn. Ông được chọn kế nhiệm Inzaghi không hẳn chỉ vì 4 tháng dẫn dắt Parma trong lần đầu tiên thử sức tại Serie A, mà chủ yếu bởi 7 năm gắn bó với nhiều cấp độ đội trẻ của Inter và 7 năm thi đấu cho đội bóng này, nhưng những gì ông thể hiện ở Parma đã chinh phục ban lãnh đạo Nerazzurri. Thời gian đã chứng minh đó là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Chivu tỏ ra không hề non kinh nghiệm như lý lịch đã ghi, mà thể hiện sự thông minh, sắc sảo, bản lĩnh vượt qua từng thử thách. Vẫn có những cú ngã khó tránh trên con đường gây dựng kinh nghiệm, nhưng hiệu quả công việc của Chivu là gần như tuyệt đối. Inter đang dẫn đầu Serie A sau 18 vòng, có vị trí tốt ở Champions League và vẫn đang hiện diện ở Cúp Italy.
Đêm nay Chivu và Bonny sẽ trở lại Parma để nói cảm ơn vì những gì đã qua và vì cả 1 chiến thắng được mong đợi, trước khi Inter đối đầu với đối thủ lớn Napoli ở vòng 20 Serie A cuối tuần này.