(TT&VH)- Tom Huddlestone viết trên Twitter hôm qua: “Thật không thể tin được ai sẽ tập luyện cùng tôi vào ngày mai”. Anh ám chỉ đồng đội Luka Modric, cái tên được quan tâm nhiều phía Bắc London những ngày qua. Dù vậy, vụ chuyển nhượng của ngôi sao người Croatia vẫn nằm trong vòng bí mật cho đến tận phút cuối cùng.
Như thường lệ, trong những giờ phút cuối cùng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Tottenham vẫn có thể giữ trạng thái im ắng giả tạo. Đối với 2 người quyền lực nhất của sân White Hart Lane, huấn luyện viên Harry Redknap và chủ tịch Daniel Levy, mọi chuyện không bao giờ rõ ràng hoặc chỉ rõ ràng khi đã quá muộn. Bộ đôi này luôn thể hiện được sự lọc lõi, lỳ lợm và sáng suốt ở thời điểm quyết định. Còn nhớ ngày 31/8 năm ngoái, hai tiếng trước khi TTCN đóng cửa, Tottenham đã “vớt” được thương vụ béo bở Rafael Van der Vaart với giá chỉ 8 triệu bảng. Ít ai biết chỉ vài tiếng trước đó, Real Madrid còn từ chối bán tiền vệ người Hà Lan cho Bayern Munich với giá 18 triệu bảng.
Nhưng ít khi nào Spurs phải rơi vào hoàn cảnh giữ chân trụ cột của mình bằng mọi giá như năm nay. Đó là trường hợp của Modric. Không ai phủ nhận tiền vệ Croatia xứng đáng được hưởng lương cao hơn và quan trọng là góp mặt tại đấu trường Champions League. Tuy nhiên, HLV Redknapp tiếp tục nhấn mạnh cậu học trò cưng sẽ ở lại thành London, tất nhiên không phải phía Chelsea. “Sẽ không có chuyện chúng tôi bán Luka. Một triệu phần trăm cũng không”, chiến lược gia người Anh khẳng định với Sky Sports. Thật bất ngờ khi Tottenham vẫn có thể ngoảnh mặt với cái giá 40 triệu bảng từ Chelsea. Đó là cái giá khó có thể lặp lại ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo.
Modric không rời Tottenham- Ảnh Getty
Chủ tịch Levy chắc chắn có một ngày bận rộn nhất trong năm. Những chiếc điện thoại của ông có lẽ không lúc nào ngưng nghỉ bởi vô số phi vụ rắc rối đan xen lẫn nhau. Đầu tiên là việc lôi kéo đội trưởng Scott Parker của West Ham. Sau một thời gian dài khá im ắng, hôm qua tiền vệ 30 tuổi này bất ngờ nộp đơn rời CLB để gia nhập đội bóng cùng thành phố. Parker nói anh đã cống hiến suốt 4 năm qua tại Upton Park nhưng không thể chơi bóng ở một nơi như giải hạng Nhất. Tuyển thủ Tam Sư muốn được tham dự vòng chung kết EURO 2012 vào mùa Hè tới và điều kiện cần là anh phải trở lại Premier League. Rất nhanh chóng, Spurs đã có được chữ ký của Parker với giá khoảng 6 triệu bảng.

Chợ chiều tấp nập
Đội bóng thành London cũng để mắt tới một tuyển thủ Anh khác. Đó là hậu vệ Gary Cahill của Bolton, người cũng nằm trong tầm ngắm của Arsenal. HLV Redknapp luôn ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ 25 tuổi này. Về phía Bolton, họ sẵn sàng bán đi một trụ cốt cho ai đáp ứng được con số 13 triệu bảng.
Ở chiều ngược lại, bộ đôi tiền đạo Peter Crouch và Roman Pavlyuchenko đang chuẩn bị hành lý để rời White Hart Lane. Rõ ràng với phong độ nghèo nàn ở mùa trước, cộng với sự xuất hiện của tân binh Emmanuel Adebayor, sẽ có ít nhất 1 cái tên trên hàng công Spurs phải ra đi. Ở trường hợp của Pavlyuchenko, anh không hề là gánh nặng hay người thừa nhưng muốn rời CLB để được thi đấu nhiều hơn. Chân sút người Nga đá chính trong cả 2 trận play-off Europa League, nhưng lại ngồi trên ghế dự bị ở trận thua thảm hại trước Man City hôm Chủ nhật. Hiện tại, Pavlyuchenko đang đứng giữa 2 sự lựa chọn. Một là trở về nước thi đấu và điều đó cũng có nghĩa chia tay với môi trường đỉnh cao. Hai là đồng ý đá thuê cho một CLB tại Premier League để có thể trở lại Tottenham trong mùa Đông.
Crouch nhiều khả năng sẽ trở thành người của Sunderland, nơi anh được tăng lương từ 65 lên thành 80 nghìn bảng/tuần. Mặc dù đã 30 tuổi nhưng Tottenham vẫn nhận được lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng cho chân sút cao 2m02 này. Nếu không tới sân Ánh sáng, Crouch vẫn được chào đón nồng nhiệt tại QPR. Tân binh của Premier League tha thiết muốn có chữ ký của một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như “Sếu vườn”. Tuy nhiên, ước mong ở lại của Crouch thật khó trở thành hiện thực. Anh thi đấu tệ hại trong thất bại 1-5 trước Man City và trên hết là lối chơi của cựu cầu thủ Liverpool rất giống với Adebayor.
Ở hàng tiền vệ, Wilson Palacios nhiều khả năng sẽ gia nhập Stoke sau sự xuất hiện của Lass Diarra. Trong khi David Bentley và Jermain Jenas nhận được sự quan tâm “đặc biệt” từ Aston Villa.
Hà Dương