Hình ảnh vua pop khiến các nhà bảo trợ chán nản

01/08/2013 06:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh buồn thảm của Michael Jackson mỗi khi xuất hiện trước công chúng trong những năm cuối đời đã khiến loạt chương trình hòa nhạc This Is It của ông không hề có bất cứ một nhà bảo trợ nào, mặc dù vé xem loạt hòa nhạc này bán hết vèo.

Tại phiên tòa xét xử bà Katherine, mẹ vua pop, kiện công ty tổ chức hòa nhạc AEG đã bất cẩn gây nên cái chết của Jackson hồi năm 2009 và đòi bồi thường 1,5 tỷ USD. Ông Eric Briggs thuộc Công ty Tư vấn FTI đã nhấn mạnh rằng, trong những năm cuối đời hình ảnh của thần tượng pop đã giảm giá trị nhiều đến mức không có một công ty nào đồng ý tài trợ cho tour diễn cuối cùng.

“Các công ty thương hiệu biết rõ những nghệ sĩ nào đang sở hữu danh tiếng lớn, song điều đó không có nghĩa là họ muốn đặt tên công ty mình cạnh bất kỳ ai trong các băng rôn quảng cáo” - ông Briggs nói.

Theo ông, Jackson đã phần nào vực lại được hình ảnh của mình trong những năm 1990, tuy nhiên nó lại bị giảm sút vào năm 2003 với nhiều lý do, mà điển hình nhất là những lời cáo buộc lạm dụng tình dục các bé trai.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm