Hãy thôi cười cợt Paris Hilton

03/07/2013 12:49 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí luôn viết về tiểu thư nhà Hilton như một cô gái tóc vàng đỏng đảnh, chơi bời và đầu óc rỗng tuếch. Paris thừa nhận những điều đó, nhưng chỉ khi nó quay lại thời điểm cách đây 1 thập kỷ. 



Paris chững chạc với vai trò của một doanh nhân

Paris vẫn rất dễ nhận biết trong thế giới Hollywood được phản chiếu bởi máy quay và những ống kính. Mái tóc vàng óng, giọng nói như của một đứa trẻ đang muốn dụ dỗ bố mẹ nó mua kẹo, đôi giày gót nhọn như muốn lung lay dưới cơ thể kiều diễm khi xuất hiện trên truyền hình thực tế Mỹ. Vẫn giữ nguyên sở thích về thời trang, Paris ghé thăm các thương hiệu mỗi khi rảnh, dựng một tủ đựng giầy dép lớn ở nhà và không quên chăm chút thường xuyên cho 2 chú chó cưng giống Chihuahua và Tinkerbelle.

Chỉ khác một điều, giờ người ta chẳng còn gọi Paris là “cô nàng tiệc tùng” hay “người đẹp óc ngắn” như trước mà là... “nữ doanh nhân thành đạt”. Kiếm được 1,5 tỷ USD từ các dòng sản phẩm, tung ra dòng nước hoa thứ 17, mở cửa hàng thời trang thứ 45 và bắt đầu xây dựng chuỗi khách sạn của riêng mình vào năm tới, giờ Paris có quyền cười lớn trước những lời chế nhạo mình.

Ngồi trong văn phòng tọa lạc ở West Hollywood, Paris chia sẻ về cách cô đã gây dựng lại cuộc sống, hình ảnh và trưởng thành. “Những năm 20 tuổi, tôi chỉ đang khám phá bản thân mình và giờ tôi biết mình là ai. Tôi cố gắng tránh xa khỏi rắc rối, những con người rắc rối. Tôi không ra ngoài nhiều trừ khi vì công việc. Tôi hạnh phúc khi là một nữ doanh nhân và tập trung vào những thứ quan trọng hơn là đi bar và nhảy múa”.

Sự thay đổi lớn trong cuộc đời của Paris bắt đầu cách đây đúng 1 thập kỷ, thời điểm băng sex của cô bị chính bạn trai cũ Rick Salomon phát tán. Không ít diễn viên, cô đào ở Hollywood đã cố tình làm điều tương tự với mục đích đánh bóng tên tuổi. Nhưng Paris, vốn ngưỡng mộ và thần tượng Công nương Diana từ nhỏ, ở thế thụ động, choáng váng với những gì đã xảy ra.

Với Paris, sự cố là hậu quả của một đêm xốc nổi, của niềm tin dành trọn cho người mình yêu. Hơn 2 năm hẹn hò với Nick, Paris chẳng bao giờ coi anh ta là một người tình qua đường. Cũng từ “tai nạn” đó, người ta coi Paris là cô gái nổi loạn, chơi bời. “Đó là vết nhơ không bao giờ có thể gột rửa được, một tai nạn nhục nhã nhất từng xảy ra trong cuộc đời tôi”, Paris từng cay đắng thừa nhận.

Nhưng Paris đã vượt qua mặc cảm, xây được con đường riêng để bước qua những hòn đá tảng. Chuông điện thoại bàn ở văn phòng vẫn reo liên tục, Paris giờ quá bận để nghĩ đến chơi bời.



Paris bên bạn trai River Viiperi

Cửa hiệu và dòng nước hoa của cô đã xuất hiện trên toàn thế giới nhưng Paris chưa muốn dừng lại. Cô đang dự tính mở chuỗi hộp đêm và khách sạn mang tên Paris Hilton Beach Clubs. Cái đầu tiên sẽ ra mắt tại Philippines vào năm tới.

Mục đích lớn nhất của Paris là làm sao tạp chí danh tiếng Forbes xóa tên cô trong hạng mục “sao gây scandal” để thay thế bằng “doanh nhân thành đạt”.

Về cuộc sống riêng, Paris đang hạnh phúc bên River Viiperi, chàng trai mà cô miêu tả là ngọt ngào và có “trái tim lớn”. Xa hơn nữa, cô muốn có một gia đình của riêng mình.

“Một trong những quan niệm sai lầm nhất về tôi là bởi vì tôi mang cái họ Hilton. Nhưng tôi khác với những gì mọi người nghĩ. Tôi làm việc cật lực để tạo dựng thành công của riêng mình”, Paris thổ lộ.

Khánh Đan
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm