Paris Hilton nghi thủ phạm “khoét vách” là người trong nhà

24/12/2008 12:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau khi bị trộm lấy đi số nữ trang trị giá tới hai triệu USD, khổ chủ Paris Hilton đã lên tiếng yêu cầu cơ quan cảnh sát không cần phải điều tra quá xa vì thủ phạm có thể là người “trong nhà”.

Nữ hoàng tiệc tùng cho biết: “Cho dù thủ phạm có là ai, thì chắc chắn hắn đã từng vào nhà tôi trước đây. Tôi đã có sẵn danh sách những đối tượng khả nghi”.

Cô cũng liệt kê những thứ đã bị lấy cắp: “Đồ nữ trang, đồng hồ đeo tay và tất cả số nhẫn mà tôi có. Trong đó có toàn bộ số nữ trang mà bà tôi đã để lại, chẳng có gì có thể thay thế được những thứ đó”

Hilton quy kết vụ đột nhập này là “xâm phạm quyền riêng tư” và nói từ sau khi vụ trộm xảy ra, cô rất sợ mỗi lần phải quay lại ngôi nhà. Có lẽ vì vậy mà Hilton đã cho tăng cường an ninh: “Chúng tôi có 3 bảo vệ chung cho ngôi nhà và 1 bảo vệ 24/24 cho riêng tài sản của tôi. Chúng tôi có hệ thống báo động, có chó canh gác, có bảo vệ trang bị súng, vậy nên chắc sẽ chẳng có ai còn dám đột nhập vào nhà tôi nữa”.

Khi được hỏi có nhắn nhủ gì cho tên trộm táo bạo, cô đã nói: “Tôi muốn họ làm ơn hãy trả lại tất cả. Họ chỉ cho tất cả vào một chiếc hộp và nhờ một người lái taxi nào đó đến đặt trước cửa nhà tôi, và họ sẽ không gặp rắc rối nào hết”. Tuy nhiên lòng khoan dung của Paris Hilton cũng chỉ có thời hạn nhất định, cô nói thêm: “Nhưng nếu lâu quá, họ sẽ gặp rắc rối hơn đấy”.

T.V (Theo People)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm