(TT&VH) - Như phần lớn các đội bóng Nam Mỹ khác, Paraguay luôn biết đá rắn mỗi khi cần.
Nhưng sự khác biệt là các học trò Martino phạm lỗi rất "khéo", đủ dứt khoát để ngăn chặn đối phương tấn công, nhưng đủ "hiền hòa" để trọng tài không nỡ rút thẻ vàng. Từ đầu giải tới giờ, với 73 lần khiến các cầu thủ của đối phương phải nằm sân, Paraguay chính là đội có tỷ lệ phạm lỗi cao nhất trong số 8 đội vào tứ kết. Nhưng họ tới giờ mới chỉ phải nhận 5 thẻ vàng, tức chỉ nhiều hơn TBN, đội đang dẫn đầu cuộc đua fair-play với duy nhất Xabi Alonso phải vào sổ của trọng tài. Xavi, Iniesta nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa.
V.C