Ronaldo đi… triệt sản

28/12/2010 09:50 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Chính “Người ngoài hành tinh” đã thừa nhận điều này trên tờ Folha de Sao Paulo số ra ngày hôm qua. “Tôi đã đóng cửa nhà máy sản xuất trẻ con”, huyền thoại người Brazil nói một cách hình tượng, mà nôm na là anh đã đi… thắt ống dẫn tinh. Lý do có lẽ liên quan tới việc Ronaldo vừa phải nhận chu cấp thêm cho một đứa con nữa với một người phụ nữ mang trong mình hai dòng máu Nhật và Brazil, sau khi mẫu xét nghiệm ADN cho thấy anh chính là bố đứa trẻ. Tính Ronaldo thì vốn hơi có phần phóng đãng (đa phần các ngôi sao Brazil đều như vậy), và anh không muốn làm bố bất đắc dĩ một lần nữa.

Ronaldo và con trai cả Ronald, Ảnh Getty

Hiện Ronaldo có bốn mặt con với ba người phụ nữ khác nhau. Đứa lớn nhất là cậu con trai Ronald (10 tuổi), con của anh với người vợ đầu, nữ cầu thủ Milene Domingues. Còn người vợ hiện tại của Ronaldo, Beatriz Athony thì đã sinh hạ cho anh hai cô con gái là Maria Sofia (2 tuổi) và Alice (9 tháng). Ngoài ra, anh còn một cậu con trai 5 tuổi tên Alex, chính là trường hợp đã nói ở trên. Đó là kết quả của “mối tình một đêm” giữa Ro “béo” với cô hầu phòng khách sạn Michelle Umezu, nhân chuyến du đấu của Real Madrid ở Nhật Bản năm 2004.

Tuy nhiên, nếu như một số ngôi sao thường chối bỏ những đứa con rơi của mình, thì Ronaldo lại tỏ ra rất có trách nhiệm. Anh kể rằng mẹ đứa bé đã không thông báo cho bố của nó biết về đứa trẻ, rồi đùng một cái đưa vụ việc ra tòa, sau đó tòa án yêu cầu xét nghiệm ADN để chứng minh huyết thống. Ronaldo đã đón bé Alex về sống cùng đại gia đình ở Rio và anh cũng đã tự trách mình vì quãng thời gian ba năm cậu bé sống mà không có bố.


Ronaldo cũng không phải là trường hợp đầu tiên đi triệt sản. Hai năm trước, Vua bóng đá Pele cũng đã làm điều tương tự, nhưng sau đó lại… cởi nút và tiến hành thụ tinh nhân tạo để người vợ thứ hai sinh hạ một cặp sinh đôi.
T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm