Hành tinh bóng đá

Palermo thay HLV: Tại ai?

05/09/2008 10:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm qua, chiếc máy nghiền HLV ở Serie A đã bắt đầu vận hành với nạn nhân đầu tiên là Stefano Colantuono, người buộc phải rời ghế chỉ đạo của Palermo để nhường chỗ cho Davide Ballardini. Vụ sa thải sớm nhất trong lịch sử này (chỉ sau đúng 1 vòng đấu Serie A) khiến rất nhiều người ngỡ ngàng chẳng hiểu vì sao.

Lỗi ở Colantuono - một người vô tội

Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng đúng là Colantuono đã phạm phải một sai lầm cực lớn từ chính sự thực thà của mình để rồi lúc này bị sa thải một cách hoàn toàn vô cớ. Sai lầm ấy là việc ông đã đồng ý quay trở lại dẫn dắt Palermo ở nửa cuối mùa giải trước bất chấp thực tế là chính ông chủ của đội bóng này, Mauro Zamparini, đã sa thải ông trước đó không lâu. Sai lầm của Colantuono là đã quá tin tưởng vào những lời có cánh của vị Chủ tịch khó chịu bậc nhất làng bóng Italia ấy, để rồi lúc này bị “đá” phũ phàng. Đương nhiên, sự khởi đầu quá đỗi bết bát của Palermo ở các trận đầu mùa là cái cớ hoàn hảo đằng sau quyết định xuống tay của Zamparini, song đó không phải là lý do đủ sức thuyết phục.
 
Stefano Colantuono - nạn nhân đầu tiên của chiếc máy nghiền HLV ở Serie A
 
Palermo đã bị loại ngay ở vòng 3 của Cúp Italia sau thất bại trên sân nhà trước một đội bóng hạng 3. Ít ngày sau đó, họ bị Udinese nện cho tơi tả bằng tỷ số 3-1 ở vòng mở màn Serie A, khiến Zamparini nổi cơn giận lôi đình. Colantuono phải chịu trách nhiệm về những yếu kém ấy, nhưng lỗi chủ yếu không phải của ông, mà của chính Zamparini.
 
Palermo mùa này không còn là Palermo mà ông từng dẫn dắt cách đây vài tháng, khi những cầu thủ chủ chốt nhất là đội trưởng Barzagli, hậu vệ đa năng Zaccardo, chân sút chủ lực Amauri và tiền vệ quan trọng Caserta đều đã bị Zamparini bán đi, trong khi chỉ đưa về cho ông những cầu thủ hạng B như Bovo, Nocerino hay Succi? Chưa nói đến sự xuống cấp thê thảm về chất lượng, ngay cả sự thích ứng với một loạt cầu thủ mới cũng cần phải có thời gian.
 
Lỗi ở… West Ham

Có lẽ Colantuono sẽ được trao thêm một hai cơ hội nữa, nếu như không bất ngờ xảy ra biến cố lớn ở tận nước Anh. HLV Alan Curbishley của West Ham Utd đã bất ngờ từ chức, buộc đội bóng này phải tìm kiếm người mới, mà một trong số ứng viên là Davide Ballardini, người đang được Zamparini “găm” sẵn để thay Colantuono lúc cần. Ballardini chính là chiến lược gia đã giúp Cagliari trụ hạng một cách không tưởng ở mùa giải trước, và hiện đang tự do sau khi không được Cagliari “biết ơn” đúng mực. Biết rằng khả năng mất Ballardini vào tay West Ham là cực cao, Zamparini đã quyết định phải hành động khẩn cấp. Và chỉ trong vài chục phút đồng hồ, một cuộc soán ngôi đã được hoàn tất.
 
Tại M.Z tất

Không ai có lỗi cả, trừ ông Chủ tịch Mauro Zamparini, người điều hành một công ty có tên M.Z (viết tắt tên của ông một cách tự lăng xê bản thân). Zamparini là ai? Là người đã sa thải cựu HLV Francesco Guidolin (người đã đưa Palermo từ Serie B đến Cúp UEFA) để mời về Colantuono hồi đầu mùa trước, rồi lại sa thải Colantuono sau 9 vòng Serie A để gọi lại chính Guidolin, và tiếp tục là sa thải Guidolin và một lần nữa thuyết phục Colantuono trở lại nắm quyền.
 
Một con người không hề có lập trường rõ ràng, luôn hành động một cách mù quáng và trên thực tế chẳng hề biết đội bóng đang ở trong hoàn cảnh nào. Zamparini luôn miệng nói Palermo phải lớn mạnh này nọ, nhưng cứ hễ cầu thủ nào được giá là bán, đẩy các nhà cầm quân vào thế khó, và rồi sa thải họ khi họ không thể khắc phục được mớ hỗn độn do chính ông gây ra.
 
Điểm nhấn: Bắt đầu rồi đây!
 
Không ai có thể ngờ được chỉ trong vẻn vẹn 5 ngày đầu tiên của mùa giải, Serie A đã phơi bày toàn bộ được những gì đặc trưng nhất của nó: mua bán hổ lốn, bạo lực, lệnh cấm và những chiếc máy chém ở ghế huấn luyện. Việc HLV Colantuono bị Palermo sa thải dường như là điều tất yếu phải xảy ra để chốt lại đoạn phim “trailer” cho một mùa giải Serie A “khủng khiếp nhất” đang chập chững những bước đầu tiên. Có lẽ chỉ còn thiếu một cái chết như của Raciti hay Sandri nữa là bức tranh hiện thực về Serie A những năm gần đây sẽ được hoàn tất đến chi tiết cuối cùng.

Người ta đã từng biết đến một Serie A như là thiên đường dành cho cầu thủ, người yêu bóng đá và cả những nhà thơ cách đây chẳng bao lâu, song những ngày đó đã thực sự chấm dứt. Serie A ngày nay đang là một giải đấu mà ở đó, tất cả những gì hiển hiện ra chỉ là sự xấu xí, khô cứng và mang một màu xám chết chóc. Vẫn còn đó những bữa tiệc của bóng đá, những hào quang chiến thắng, nhưng những ấn tượng đó mới nhỏ nhoi làm sao bên trong một cái vỏ bọc đầy ghê sợ được tạo nên bởi bạo lực, những bê bối gian lận thể thao, những án cấm rất tàn nhẫn, những cái chết đau thương, những chính sách tiêu diệt vẻ đẹp sân cỏ. Kể từ sau calciopoli, bóng đá Italia đã chưa khi nào ngóc đầu ra khỏi những thứ gai góc đầy vi khuẩn độc hại đó để tìm ra bầu trời xanh mà họ từng có mới chừng chục năm trước.

Người ta đã từng kỳ vọng với sự có mặt của Mourinho hay Ronaldinho, Serie A mùa 2008-09 sẽ dần tìm lại hình ảnh của mình, song với sự khởi đầu hết sức “ấn tượng” này, có thể nói rằng giấc mơ của những người yêu mến calcio vẫn sẽ chỉ là giấc mơ mà thôi. Tất cả những gì ung nhọt nhất của Serie A đều đã bắt đầu mọc lên rồi.

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm