21h00 ngày 27/6, Đức - Anh: Viết lại lịch sử

27/06/2010 10:34 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Chiến thắng trước Đức đêm nay sẽ giúp người Anh rửa mối hận trong quá khứ, viết lại lịch sử và tiến vào tứ kết với bản lĩnh đầy mình - vốn là điểm yếu nhất của họ trong 2 thập kỷ trở lại đây.

* Thách thức và cơ hội

Đây là thách thức rất lớn nhưng chúng ta có thể biến nó thành cơ hội. Đó không phải là bài phát biểu của tân Thủ tướng Anh David Cameron tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Toronto (Canada), nơi ông có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Đức Angela Merkel nhưng chủ đề chính không phải là các vấn đề kinh tế nóng bỏng mà là trận đấu ở Nam Phi. Biến thách thức thành cơ hội chính là quan điểm của tuyển Anh ở cuộc chiến với Đức tại vòng 1/8.


Ngôi sao số 1 của tuyển Anh chính là HLV Capello, Ảnh AP
Trận hòa nhọc nhằn trước Mỹ. Màn trình diễn nhợt nhạt trước Algeria. Dù đánh bại Slovenia trong trận cầu quyết định, cái cách người Anh tiến vào vòng 1/8 không như mong đợi của người hâm mộ. Họ là một trong 2 đội bóng tiến vào vòng sau mà chỉ ghi được 2 bàn, cùng với Ghana. Trước đó, lần gần nhất một đội bóng vượt qua vòng bảng với vỏn vẹn 2 bàn thắng là Italia năm 1982. Năm ấy, người Italia đã bước lên đỉnh cao thế giới.

Vấn đề lớn nhất của tuyển Anh ở vòng bảng World Cup năm nay và ở những giải đấu lớn trong vòng 2 thập kỷ qua: bản lĩnh. Ở đây là bản lĩnh của đội bóng. Tại Liverpool, Gerrard là cầu thủ bản lĩnh nhất. Tại Chelsea, Terry, Lampard và Ashley Cole là những cầu thủ bản lĩnh nhất. Ở M.U, không ai lì lợm như Rooney. Bản lĩnh cộng với tài năng giúp Capello trở thành một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Nhưng khi hợp lại, đó là một đội bóng yếu tim, với sự sợ hãi hiện rõ trong từng ánh mắt, in hằn trong từng bước chạy.

Cách tốt nhất và nhanh nhất để hình thành bản lĩnh là đánh bại đội bóng được xem bản lĩnh nhất. Đó chính là Đức. Trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây, bóng đá Đức bị xem là cạn kiệt tài năng. Nhưng họ lại thừa bản lĩnh để tiến sâu ở mọi giải đấu, từ World Cup 2002 (Á quân), đến World Cup 2006 (thứ Ba) và gần nhất là EURO 2008 (Á quân). Nếu một cầu thủ Anh được điểm 7, anh ta chỉ đạt được điểm 3 khi đá cho ĐTQG. Ngược lại, nếu cầu thủ Đức được điểm 5, anh ta vẫn giữ được điểm 5 khi khoác áo tuyển Đức. Đó chính là bản lĩnh.

Khi đã xác định mục tiêu là vô địch ở Nam Phi, cuộc chiến với Đức đơn thuần là một trận đấu mà thôi, thậm chí được xem là nhẹ thở nhất trong chặng đường phía trước (vượt qua Đức, họ có thể gặp Argentina ở tứ kết, Tây Ban Nha ở bán kết và Brazil ở chung kết). Nhưng đó sẽ là trận đấu mang tính bước ngoặt, ít nhất về mặt tinh thần. Như hình bóng của Inter Milan, không còn khớp, cóng lạnh ở Champions League sau khi đánh bại Chelsea ở vòng 1/8.

* Cuộc chiến tuyến giữa

Nếu Sven Eriksson còn dẫn dắt tuyển Anh, không khó để mường tượng ra chiến thuật mà họ sẽ áp dụng: phòng ngự chủ động với số đông ở phần sân nhà, phất bóng dài cho Rooney ở tuyến trên trong các đợt phản công. Tuyển Anh của Eriksson có thể chơi chủ động dù không cần nhiều bóng. Nhưng với Capello thì ngược lại. Khi không thể kiểm soát bóng ở tuyến giữa, tuyển Anh của Capello luôn chơi tồi. Trận gặp Mỹ, họ không thể đoạt bóng, giữ bóng sau khi Gerrard mở tỷ số và hậu quả là bị gỡ hòa. Trận gặp Algeria, hàng tiền vệ không thể triển khai bóng. Ngay ở chiến thắng trước Slovenia, họ suýt phải trả giá khi mất kiểm soát ở tuyến giữa. Ở các trận giao hữu với Brazil và Tây Ban Nha, đội bóng của Capello đã dễ dàng bị đánh bại khi đối phương cầm bóng tốt hơn.

Tuyển Đức cũng coi trọng yếu tố kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Có lẽ do ảnh hưởng của phong cách Bayern-van-Gaal. Khi tuyến giữa cầm bóng tốt, các vị trí sẽ tích cực di chuyển để tạo ra khoảng trống. Nhưng khi mất kiểm soát tuyến giữa, Đức sẽ lâm vào bế tắc, như trận gặp Ghana ở lượt cuối vòng bảng. Vì lẽ đó, người Đức đang lo sốt vó cho chấn thương của Schweinsteiger, vốn là lá bài quan trọng nhất ở tuyến giữa.

Capello chắc chắn sẽ nghiên cứu rất kỹ trận Đức - Ghana, và nhận ra điểm yếu của đối phương: các tiền vệ của Đức không thể triển khai bóng khi đối phương chủ động đẩy cao đội hình và bắt người áp sát từ xa. Những Lampard, Barry, Gerrard và thậm chí cả Rooney sẽ phải di chuyển rất nhiều khi mất bóng, không cho Ozil, Schweinsteiger (nếu kịp bình phục) nhiều khoảng trống để hoạt động.

Kiểm soát được tuyến giữa, tuyển Anh sẽ không thua. Còn để chiến thắng? Vị trí hậu vệ trái của Đức chính là tử huyệt. Dù Badstuber, Boateng hay Jansen được sử dụng, họ đều kém về tốc độ. Những bước chạy thần tốc của Milner hay Lennon sẽ là cửa sống của người Anh.

DỰ ĐOÁN: 0-2

* LỰC LƯỢNG

Đức: Cacau bị loại vì chấn thương. Khả năng kịp bình phục của Schweinsteiger (gân kheo) và Jerome Boateng (bắp chân) là 50-50.

Anh: Rooney hoàn toàn lành lặn. Ledley King đã bình phục chấn thương. Không có bất kỳ sự thiếu vắng nào.

* Đội hình dự kiến

Đức: Neuer, Friedrich, Mertesacker, Badstuber, Lahm; Khedira, Kroos; Mueller, Ozil, Podolski; Klose

Anh: James' Johnson, Terry, Carragher, A. Cole; Milner, Barry, Lampard, Gerrard; Rooney, Defoe

                                                                                                                                                                                               Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm