Chúng tôi nói về chúng tôi: Cuộc chiến Anh – Đức

27/06/2010 10:24 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Họ đã từng sát cánh bên nhau trong màu áo ĐTQG, nhưng lại không có lựa chọn giống nhau, với cầu thủ và đội bóng mà mình yêu. Trong khi Rooney và Anh luôn ở trong tim tiền đạo Nguyễn Việt Thắng (V.NB), thì trung vệ Nguyễn Minh Đức (XM.HP) lại chọn sự sáng tạo của Mesut Oezil (8) và tính kỷ luật của người Đức. TT&VH ghi lại những quan điểm của 2 tuyển thủ này.

1. Tôi đã thích Wayne Rooney và học theo cách chơi bóng của anh ấy, ngay từ những ngày đầu Wayne chuyển đến Manchester United. Kỹ thuật, sức mạnh, sự đa năng (ở cả vị trí thi đấu và cách Rooney ghi bàn: bằng đầu hoặc bằng chân) và một tinh thần chiến đấu máu lửa của Rooney, là không phải bàn cãi. Khi anh ấy trở nên hoàn hảo và được xem là một trong những tiền đạo đẳng cấp thế giới, thì đức hy sinh của Rooney một lần nữa chinh phục tôi. Đó là những mùa bóng mà Cristiano Ronaldo còn ở Old Trafford.

Rooney sinh ra để chơi trung phong cắm, nhưng tất cả chúng ta đều biết, anh ấy đã chơi tiền đạo lùi hoặc một tiền vệ cánh nguyên bản, tốt như thế nào tại Old Trafford. Đó là khi HLV Alex Ferguson xác lập: Ronaldo là số 1. Rooney có thể không thật hài lòng, nhưng chiến thuật đề ra của HLV phải được tôn trọng. Anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp thực sự. Và Wayne Rooney đã làm tốt hơn mong đợi rất nhiều, ở những vị trí không phải là sở trường. Đôi khi tôi còn thấy Wayne lùi về tận sân nhà, để tham gia phòng ngự.


Việt Thắng thích Rooney còn Minh Đức mê Oezil.

Chính môi trường sống đã hình thành một tính cách Rooney rất hung hăng, háo thắng và có tinh thần chiến đấu rất cao. Một cầu thủ lớn phải bắt buộc phải có sự láu cá và độ quái như thế. Tôi thích Rooney chơi trung phong cắm hơn so với tất cả những vai trò còn lại, và thực tế, tôi đã học hỏi từ anh ấy rất nhiều. Đó là một Rooney hủy diệt. Hơn 30 bàn thắng trên tất cả các mặt trận của Wayne ghi cho M.U ở mùa giải năm ngoái là một đảm bảo. Phải biết kiên nhẫn, chờ đợi, bởi một cầu thủ lớn sẽ biết cách lên tiếng trong những trận đấu lớn.

Tôi không tin, chỉ vì hắt hơi, xổ mũi, mà Rooney không thể ra sân trong trận đấu với Đức vào đêm nay. Bởi đó không phải là tính cách của Wayne. Rooney sẽ trở lại, bằng những bàn thắng quyết định và tuyển Anh sẽ chiến thắng.

2. HLV đội tuyển Mỹ đã phát biểu, khi bạn lọt vào tới vòng “knock-out”, thì tính kỷ luật (tuân thủ chiến thuật) là điều quan trọng nhất. Chỉ riêng yếu tố này, người Đức luôn là số 1. Thắng không kiêu, bại không nản, “Những cỗ xe tăng Đức” hay “tinh thần Đức” ra đời trong những hoàn cảnh như thế. Và Đức đã 3 lần VĐTG với sự lì lợm. Thời thế có chút đổi khác, khi Đức đã chơi phóng khoáng hơn kể từ World Cup 2006 trở lại đây. Nhưng ngay cả khi ấy, họ vẫn chơi rất hiệu quả.

Trong vận hành chiến thuật của Đức, tôi đặc biệt thích cái tên Mesut Oezil. Dù phần lớn thời gian chơi ở hành lang cánh, nhưng vai trò của Mesut đã khiến người ta tạm quên Ballack. Tốc độ, kỹ năng làm chủ trái bóng và những đường chuyền chết người của Mesut Oezil có thể tạo đột biến bất cứ lúc nào. Cùng với Lukas Podolski và Bastian Schweinsteiger, Mesut Oezil là một trong những mắt xích quan trọng nhất của Đức.

Đức sẽ vượt qua Anh, để tạo đà cho cuộc chinh phục danh hiệu vô địch lần thứ 4 trong lịch sử.

VIỆT THẮNG - MINH ĐỨC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm