Owen: Chúng tôi chỉ nhớ đến chiến thắng Munich

27/06/2010 11:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tôi không phải là người trang trí phòng mình với những kỷ niệm của quá khứ, nhưng trong nhà mình tôi dành một phòng để giữ tất cả những gì đặc biệt trong sự nghiệp. Căn phòng đó giống như một phòng xi-nê, một cái kệ lớn được đặt những huy chương và áo đấu trong một cái tủ đặc biệt nơi tôi giữ những đôi giày, áo đấu và quả bóng mà tôi đã lập hat-trick trong trận Anh thắng Đức 5-1 ở Munich.

Sau chiến thắng tuyệt vời đó, tôi như trên mây và đã đổi áo với hậu vệ của họ, Jorg Bohme. Với tuyển Anh, chúng tôi được trao một áo đấu để mặc và một để đổi. Một số cầu thủ thay áo trong hiệp 1 để có áo sạch hơn. Nhưng tôi luôn mặc một áo trong cả trận, đặc biệt là khi tôi ghi bàn. Tôi tin rằng đó là chiếc áo may mắn


Owen từng lập hattrick vào lưới Đức trong trận thắng 5-1 năm 2001
Không thể tránh khỏi, vào cuối trận đấu ở Munich tôi đã được yêu cầu đổi áo đấu nên tôi đổi với Bohme. Tôi nhanh chóng nhận ra đó sẽ là một chiếc áo sẽ trở nên nổi tiếng trong vài năm nữa. Tôi cầm cái áo dự phòng và vào phòng thay đồ của đội Đức. Tôi tìm Christian Ziege, người tôi quen khi anh ấy còn chơi ở Liverpool, và nhờ Ziege tìm Bohme để đổi chiếc áo sạch lấy chiếc áo lịch sử.

Đó là một trận đấu khó tin. Những người Đức khởi đầu rất hay, ghi bàn và các CĐV của họ bắt đầu ca bài “ole”. Bị dẫn trước 1-0 từ sớm trên sân khách thật khó khăn, nhưng trước một đội bóng lớn như Đức, đội vừa đánh bại chúng tôi ở Wembley, thật khó khăn. Tôi chỉ nghĩ hy vọng chúng tôi không thua và kiếm được một trận hòa.

Bỗng nhiên chúng tôi chơi hay hơn hẳn, tôi ghi bàn gỡ hòa và chúng tôi tìm thấy đường ra. Tôi đã chơi 3 hoặc 4 trận trong sự nghiệp của mình khi mọi thứ thật tuyệt vời, mọi người đều tự tin và mọi cơ hội đều dẫn đến bàn thắng. Đó là một trong những trận đấu như thế. Chúng tôi cảm thấy cực kỳ sung mãn. Đó là một trận đấu mà mọi thứ chúng tôi chạm vào đều biến thành vàng.

Nếu tôi có mặt trong đội hình tuyển Anh tối nay, tôi sẽ thấy cảm hứng từ ký ức Munich, nhưng tôi cũng sẽ nhận ra là bàn thắng đầu tiên hết sức quan trọng. Chúng tôi không thể thắng 5-1 một lần nữa. Nếu Anh để thủng lưới cũng chưa phải là kết thúc, nhưng đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Để thua trước một bàn giống như khi chơi cờ vua bị mất quân hậu. Bạn phải mạo hiểm hơn, đẩy những quân khác tiến lên phía trước, vào những vị trí mà ban đầu bạn không muốn.

Tôi biết lịch sử đối đầu Anh-Đức rất nhiều kịch tính, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng tới các cầu thủ tối nay. Một nửa đội hình không còn nhớ năm 1990. Chỉ những trận gần đây, như ở Munich, là còn được nhớ tới. Tất nhiên, các cầu thủ đều biết mối kình địch Anh-Đức, nhưng lần này phần thưởng là quá lớn nếu đánh bại được đối phương: một vị trí ở tứ kết World Cup. Các cầu thủ sẽ tập trung vào hiện tại, chứ không phải quá khứ.

Hai đội cũng sẽ hết sức tôn trọng nhau, những người Đức luôn đáng kính trọng, không thể loại họ ra khỏi bất cứ giải đấu nào. Họ luôn tiến xa. Nhưng tôi tin rằng Anh sẽ đi sâu ở World Cup này. Tôi hy vọng bàn thắng vào phút bù giờ của Landon Donovan không khiến chúng ta phải trả giá quá đắt. Tôi nhìn vào con đường tiếp theo có thể của Mỹ và không thể so sánh với chúng tôi. Chúng tôi phải chơi với một đội Đức rất mạnh, rồi sau đó có thể là Argentina, một thứ acid thực sự để thử vàng. Nhưng dẫu thế nào, tôi vẫn tự tin.

* Bài viết của Michael Owen trên tờ Telegraph

Trần Trọng (dịch)



* Vòng loại World Cup 2002 Ngày 1/9/2001: Đức - Anh 1-5

Đức: Kahn, Worns (Asamoah 46'), Linke, Nowotny, Boehme, Hamann, Rehmer, Ballack (Klose 67'), Deisler, Jancker, Neuville (Kehl 78').

Anh: Seaman, G Neville, Ferdinand, Campbell, A Cole, Barmby (McManaman), Scholes (Carragher), Gerrard (Hargreaves), Beckham, Heskey, Owen.

Trọng tài: Pierluigi Collina.

Ghi bàn: Jancker 6' - Owen 12', 48', 66', Gerrard 45', Heskey 74'

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm