Khủng hoảng ở St James' Park: Lại rao bán Newcastle!

15/09/2008 10:57 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ông chủ Mike Ashley sẽ chính thức rao bán Newcastle sau buổi tối có lẽ là hỗn loạn nhất trong lịch sử CLB kết thúc với cuộc biểu tình của các CĐV và một thất bại thảm hại trên sân nhà.

Mặc dù quyết định đó đang được hàng nghìn CĐV áo sọc trắng đen, những người đã yêu cầu Ashley và bộ sậu của ông từ chức suốt hai tuần lễ nay, ủng hộ hoàn toàn; nhưng sau trận thua 1-2 trước Hull trên sân nhà, động thái mới ấy của Ashley sẽ đẩy CLB vốn đang ở trong tình trạng rắn mất đầu vào một tương lai đầy bất trắc khi vẫn chưa thể tìm được người thay thế Kevin Keegan. Hiện có 2 nhà đầu tư, một nhân vật giàu có từ Trung Quốc và một tập đoàn ở chính vùng Đông Bắc nước Anh, thể hiện mối quan tâm tới lời rao bán của Ashley. Nhưng có lẽ, Ashley sẽ phải giảm giá xuống bớt, vào khoảng 350 triệu bảng, nếu muốn thu hút được một người mua thực tế.
 
Newcastle đang rơi vào một tương lai bất định

Trong khi đó, những tin tức mới nhất về cuộc tuyển chọn HLV mới cho hay nhân vật số 2 ở Portsmouth hiện nay, Tony Adams, đã được dưa vào danh sách ứng cử viên thay thế Keegan hiện đã bao gồm Didier Deschamps, HLV Blackburn Paul Ince và trợ lý ở Tottenham Gustavo Poyet.

Nhưng hôm qua, Ince, bất chấp thất bại 0-4 trên sân nhà trước Arsenal, đã phủ nhận mọi lời đồn đại liên qua tới ông: “Tương lai của tôi là ở Blackburn, tôi mới chỉ ở đây được 5 phút”. Khi lần đầu tiên Ashley công khai thừa nhận rằng ông muốn rút lui hoàn toàn khỏi CLB, những lựa chọn còn lại, kể cả Adams hay Poyet, một người bạn thân của Giám đốc thể thao Dennis Wise và Phó chủ tịch Newcastle, đều không chắc chắn sẽ nhận được đề nghị chính thức bởi lẽ ông chủ mới bao giờ cũng muốn bổ nhiệm HLV theo ý mình.

Cựu đội trưởng của Arsenal và ĐT Anh, Tony Adams, 42 tuổi, vẫn là một ứng cử viên thay thế cho công việc này. Nhưng giờ đây, các CĐV áo sọc trắng đen nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận đội bóng của họ được giao vào tay HLV tạm quyền Chris Hughton trong một thời gian để đợi cuộc chuyển giao.

Vẫn còn cửa để Keegan trở lại

Ashley đã có một nỗ lực tuyệt vọng để lôi kéo Keegan trở lại St James’ Park vào hôm thứ Sáu. Tỷ phú người Anh đã nói chuyện với cựu HLV của Newcastle ở London và yêu cầu ông trở lại cho một nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng cuộc gặp kết thúc trong bế tắc sau khi Ashley từ chối đề nghị của Keegan sa thải Wise, Jimenez và Giám đốc điều hành Derek Llambias. Giờ đây, khi Ashley đã công khai kế hoạch bán đội bóng, rất có thể Keegan sẽ suy nghĩ lại.

Hội đồng quản trị của Newcastle sẽ gặp nhau trong tuần này để thảo luận các điều khoản bán CLB và đưa ra một tuyên bố công khai. Ashley đã vài lần tiếp cận các nhà đầu tư qua những tay môi giới, nhưng từ trước tới giờ luôn tuyên bố rằng nếu có bán thì ông sẽ chỉ bán một phần nhỏ cổ phần CLB. Có lẽ Ashley sẽ học theo cách của ông chủ Everton Bill Kenwright. Tuần trước, ông này đã thừa nhận không có đủ tiền để giúp CLB cạnh tranh ở Premier League và sẽ tìm những nhà đầu tư đủ tiềm lực tài chính thế chỗ ông.

Ashley cũng hướng về Trung Đông bằng cách liên lạc với những đại diện của Dubai International Capital, tập đoàn tài chính từng nỗ lực nhưng không thành công trong việc mua lại Liverpool. Tuy nhiên, cho tới giờ chưa có cuộc thương lượng chính thức nào diễn ra. Cố gắng có phần kỳ lạ của Ashley lôi kéo Keegan trở lại Newcastle có thể có liên hệ với ý định bán lại Newcastle, do với một HLV nổi tiếng và được yêu thích như “King Kev”, ông sẽ có cơ hội nâng giá món hàng của mình.

Tỷ phú bất động sản người Trung Quốc Xu Rongmao, đang nhắm tới việc mua lại Newcastle không chỉ vì muốn có đội bóng, mà còn do ông có những kế hoạch lớn liên quan tới việc mở rộng sân St James’ Park và đầu tư vào khu vực xung quanh, có lẽ cũng muốn Keegan ở lại.

Ngoài ra, một nhóm các doanh nhân vùng Đông Bắc giàu có đang tìm cách tập trung nguồn tài chính để đáp ứng yêu cầu của Ashley. Sir Bobby Robson, cựu HLV Newcastle, cho rằng CLB phải nhanh chóng chỉ định một HLV mới, để làm an lòng cả các CĐV và những cầu thủ. Gợi ý của ông già không ngoan này tỏ ra rất hợp lý: “Steve Bruce sẽ là lý tưởng”.

Newcastle: CĐV nổi giận, chủ không dám đến sân
 
Ở sân St James' Park đêm qua, CĐV Newcastle lại giăng những biểu ngữ thể hiện sự tức giận đối với ông chủ Ashley cũng như GĐTT Dennis Wise. Trong con mắt của người hâm mộ, chính 2 nhân vật này, với các thủ đoạn gian trá, đã đẩy HLV huyền thoại Kevin Keegan ra đường. Họ đã yêu cầu bộ đôi Ashley - Wise rời khỏi Newcastle ngay lập tức và mong muốn "King Kevin" trở lại dẫn dắt Newcastle. Đoán trước tình hình căng thẳng ấy, Ashley và Wise đã không đến sân và chỉ chứng kiến trận gặp Hull City qua tivi.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm